Thứ bảy, 20/04/2024 | 20:27
RSS

Mang thai mắc bệnh hiếm, mẹ bầu vẫn quyết sinh con vì nghĩa cử cao cả này

Thứ hai, 01/05/2017, 07:00 (GMT+7)

Dù biết con sinh ra chắc chắn sẽ chết nhưng những cặp vợ chồng vẫn quyết định giữ thai và sinh con vì những nghĩa cử cao cả.

Sinh con để hiến tạng

Royce Young và người vợ Keri là một cặp vợ chồng trẻ. Họ đang vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi biết tin Keri mang thai đứa con gái bé bỏng của mình. Vậy nhưng, điều không may đã xảy đến. Họ phải chứng kiến cái chết của con gái mình ngay trước lúc con được sinh ra.

Vợ chồng nhà Royce phát hiện ra tình trạng bất ổn của Eva vào tháng 12 năm ngoái. Trong một lần siêu âm để xác định giới tính của con, bác sĩ thông báo rằng bé gái bị mắc chứng anencephaly, một loại bệnh hiếm gặp khiến não bộ của đứa trẻ không thể phát triển và chứng bệnh này không thể chữa khỏi. 

Khoảnh khắc đau đớn của cặp vợ chồng. Ảnh: Aylor Photography

Đứa bé chắc chắn sẽ chết cho dù có được sinh ra. Họ chỉ có từ 5 phút cho đến 36 giờ bên con cho đến khi các cơ quan khác hoàn toàn ngưng hoạt động. Họ đã quyết định tiếp tục mang thai để lúc sinh ra, con mình có thể hiến nội tạng cho những trẻ em khác đang mòn mỏi chờ đợi được ghép tạng. Họ đặt tên con là Eva, có nghĩa là "người mang tới sự sống".

Quả thật là một quyết định dũng cảm. Những tưởng những gì xảy ra với họ đã là quá tồi tệ rồi. Nhưng đau đớn thay, vẫn có điều tồi tệ hơn có thể xảy đến: Eva đã chết trước khi sinh.

May thay, những nỗ lực của Bác sỹ đã có thể giúp Eva có thể hiến tặng đôi mắt cho một đứa trẻ khác. Sau đó, đã có người gọi điện và nhận đôi mắt của bé Eva, và bé là người đầu tiên ở Oklahoma được hiến tặng mắt.

Câu chuyện xúc động về quyết định cao cả của cặp vợ chồng Royce Young và Keri đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người trên thế giới đồng ý hiến tạng sau khi mình ra đi.

Sinh con vì không muốn tước đoạt quyền sống

Chị Chelsea Torres (22 tuổi) mang thai lần thứ hai và đó là một cặp song sinh Khi ở tuần thứ 11 của thai kỳ, các bác sĩ cho biết đứa bé sẽ khó có cơ hội sống sót bởi bị mắc chứng song sinh dính liền. Nhưng cuối cùng chị cũng đã sinh con ở tuần thứ 37 mặc kệ lời khuyên của bác sĩ.

Vợ chồng chị Torres và đứa con trai lớn 3 tuổi cùng hai đứa trẻ mới sinh. Ảnh: DailyMail

Khi sinh ra, mỗi đứa bé nặng khoảng 2 kg, tình trạng hoàn toàn ổn định. Cả hai bị dính với nhau ở phần bụng, xương chậu, và chỉ có chung với nhau một đôi chân. Chị Torres và chồng đã tìm bác sĩ giỏi khắp nơi để thực hiện tách rời hai bé, nhưng các bác sĩ đều cho rằng không nên tách rời, bởi tình trạng của hai bé hiện tại là rất tốt.

Chị Torres chia sẻ: “Tôi rất lo lắng kể từ khi nhận được lời khuyên phá thai từ bác sĩ. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều để đưa ra quyết định đúng đắn nhất, và giờ tôi biết quyết định của tôi là đúng. Tôi đã từ chối lời khuyên của bác sĩ mà giữ lại con, và thật may mắn, bây giờ tôi cảm thấy rất hạnh phúc”.

“Chồng tôi rất vui sướng với đứa con này. Bây giờ hai con đã được ba tháng tuổi, chúng tôi quyết định sẽ không tách rời mà để chúng lớn lên cùng nhau. Các bác sĩ phẫu thuật cho biết tình trạng của cả hai hiện đang rất tốt, nếu tách rời sẽ khiến điều này trở nên tồi tệ hơn”.

Thái Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus