Thứ bảy, 20/04/2024 | 00:25
RSS

Người dân hoảng hốt vì ô tô, xe máy “thi nhau” bốc cháy

Thứ hai, 07/11/2016, 14:13 (GMT+7)

Chỉ trong vòng 3 ngày từ 5 – 7/11, hàng loạt vụ ô tô, xe máy tự bốc cháy đã xảy ra tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước khiến dư luận hoang mang, lo lắng.

Xe máy cháy như đuốc giữa phố Sài Gòn

Chỉ trong vài ngày qua, hàng loạt vụ ô tô, xe máy tự bốc cháy đã liên tục xảy ra ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước khiến người dân lo lắng. Mới nhất là vụ việc xảy ra vào khoảng 7h sáng nay ngày 7/11, khi một người đàn ông lái xe máy chạy trên đường Phan Đình Phùng, hướng từ Q.1 về Q.Phú Nhuận (TP.HCM).

Hiện trường vụ xe máy tự bốc cháy ở Sài Gòn sáng 7/11

Hiện trường vụ xe máy tự bốc cháy ở Sài Gòn sáng 7/11. Ảnh Thanh Niên

Khi lưu thông đến giao lộ Phan Đình Phùng - Nguyễn Trọng Tuyển (Q.Phú Nhuận), trong lúc người đang ông dừng xe để chờ đèn đỏ thì bất ngờ phát hiện khói bốc lên nghi ngút từ phần đầu xe máy. Khói lửa bốc lên như ngọn đuốc khiến người đàn ông nhảy khỏi xe bỏ chạy và nhiều người đi đường một phen hốt hoảng.

Thấy vậy, một số chiến sĩ CSGT đang tuần tra gần đó và lực lượng chức năng địa phương dùng bình chữa cháy mini dập tắt đám cháy, tuy nhiên phần trước của xe máy bị lửa thiêu rụi. Vụ xe tự bốc cháy khiến giao thông qua khu vực trên ùn ứ.

Xe máy cháy trơ khung khi lên cầu

Trước đó vào khoảng 15h30 chiều 5/11, ông Hứa Vị Thành (SN 1966, tạm trú huyện Nhà Bè, TP.HCM) điều khiển xe tay ga hiệu Attila chạy trên đường Vành Đai Đông, hướng từ Q.2 về Q. 7. Khi đang leo dốc cầu Phú Mỹ được khoảng 200m thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi, Q. 2, thì bất ngờ phần đầu xe bốc khói nghi ngút rồi bén lửa.

Xe máy bốc cháy trơ khung trên cầu Phú Mỹ

Xe máy bốc cháy trơ khung trên cầu Phú Mỹ. Ảnh ANTĐ

Lúc này, chủ xe hốt hoảng liền tấp xe vào lề, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Ông Thành dùng một chiếc khăn để dập lửa nhưng không thành. “Lúc đó tôi vội lấy chiếc khăn trong cốp xe ra đập mạnh vào chỗ cháy nhưng ngọn lửa bùng lên dữ dội, tôi bất lực”, ông Thành chia sẻ với báo An Ninh Thủ Đô về vụ xe máy tự bốc cháy.

Do trên cầu không có nước để ứng cứu nên ông Thành đành đứng nhìn phương tiện bị thiêu rụi hoàn toàn. Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận 2 đã có mặt, ghi nhận vụ xe bốc cháy.

Hành khách hoảng loạn vì xe khách tự cháy

Cũng trong ngày 5/11, vào khoảng 20h45 trên quốc lộ 18A, đoạn qua thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh, đã xảy ra một vụ cháy xe khách giường nằm của nhà xe Ka Long BKS 14B-02341 chạy tuyến Móng Cái – Vinh - Nghệ An. Hơn 20 hành khách trên xe may mắn thoát chết.

Ô tô, xe máy tự bốc cháy liên tục khiến người dân lo lắng

Ô tô, xe máy tự bốc cháy liên tục khiến người dân lo lắng. Ảnh Người Lao Động

Một hành khách trên xe cho biết khi xe khách chạy đến khu vực ngã tư Quảng Tân, thị trấn Đàm Hà thì phần đuôi xe bỗng bốc cháy. Khi xe chạy được thêm 700 mét đến đoạn cổng trường Trung tâm hướng nghiệp thường xuyên huyện Đầm Hà thì ngọn lửa cháy bùng lên, tài xế mới phát hiện ra.

Ngay sau đó, tài xế cho xe dừng lại để hơn hơn 20 hành khách mang theo hành lý sơ tán ra khỏi xe an toàn. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC số 1 (TP Móng Cái) đã có mặt tại hiện trường để xử lý. Sau hơn 1 giờ, vụ cháy đã được dập tắt.

Tuy nhiên, toàn bộ chiếc xe khách đã bị cháy rụi hoàn toàn. Lực lượng chức năng đã chốt chặn 2 đầu đường tránh thị trấn Đầm Hà, phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông, báo Người Lao Động đưa tin.

Minh Thùy (t/h)
Theo Đời sống Plus