Thứ bảy, 20/04/2024 | 08:35
RSS

Nghịch tử nghi ngáo đá sát hại mẹ ruột dã man, thi thể không nguyên vẹn

Thứ năm, 30/03/2023, 14:33 (GMT+7)

Công an đã khống chế, bắt giữ đối tượng nghi ngáo đá sát hại mẹ ruột dã man tại quận 12 (TP HCM), thi thể người mẹ trong tình trạng không nguyên vẹn.

Sự kiện:
TP.HCM

Nghịch tử nghi ngáo đá sát hại mẹ ruột dã man, thi thể không nguyên vẹn

Nhiều người tập trung tại khu vực hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Báo VietNamnet

Thông tin trên Báo Tiền phong cho biết, chiều 30/3, Công an quận 12 (TP HCM) đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 8 giờ 45 phút sáng cùng ngày, người dân trong con hẻm trên đường TTH 29 (phường Tân Thới Hiệp, quận 12) nghe tiếng la hét thất thanh từ một ngôi nhà, nên chạy tới kiểm tra.

Họ thấy một cô gái hốt hoảng chạy ra khỏi căn nhà kêu cứu, ở bên trong Lê Văn Vàng (35 tuổi), tay dính máu cầm hung khí la hét; ở cạnh bàn máy may là thi thể của bà Ng. (56 tuổi, mẹ ruột của Vàng) không còn nguyên vẹn.

Tiếp nhận tin báo, Công an quận 12 phối hợp với Công an phường Tân Thới Hiệp nhanh chóng có mặt tìm cách khống chế nam thanh niên nhưng người này không hợp tác và có biểu hiện nghi ngáo đá.

Trao đổi với phòng viên Báo giao thông người dân cho biết, bà Ng. sống cùng Vàng và các cháu trong căn nhà này, thường ngày bà làm nghề may quần áo tại nhà. Còn Vàng là đối tượng có tiền án tiền sự, thuộc sự theo dõi của công an địa phương.

Trong khi đó, theo Báo VietNamnet, người chạy ra ngoài kêu cứu là em gái của Vàng. Công an đã kiểm tra nhanh và đã xác định Vàng không có kết quả dương tính với ma tuý.

Hiện Công an đang điều tra, làm rõ vụ án mạng.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại