Thứ tư, 17/04/2024 | 06:09
RSS

Nghi phạm sát hại nam sinh Việt ở Nhật Bản khai gì?

Chủ nhật, 08/08/2021, 07:50 (GMT+7)

Tại cơ quan điều tra ở Nhật Bản, nghi phạm sát hại một thanh niên người Việt ở thành phố Osaka, Nhật Bản đã đưa ra lời khai đầu tiên.

Nghi phạm Cabrera Brian Alberto, 26 tuổi, có quốc tịch Dominica bị cảnh sát thành phố Osaka, Nhật Bản bắt giữ lúc 13h34 ngày 5/8, vì tình nghi sát hại thanh niên người Việt T.T.A.

Hãng tin FNN của Nhật Bản ngày 7/8 đưa tin, liên quan đến vụ sát hại một nam thanh niên người Việt hôm 2/8 tại Osaka, Nhật Bản, tại sở cảnh sát thành phố, nghi phạm quốc tịch Dominica Brian Alberto Cabrera Cruz nói rằng: "Tôi không có ý định giết anh ta".

Brian Alberto Cabrera Cruz, 26 tuổi, một công dân Dominica thất nghiệp và không có nơi ở ổn định, bị cáo buộc liên tục hành hung một nam thanh niên quốc tịch Việt Nam tại khu vực đi bộ cầu Ebisu bắc qua sông Dotonbori ở phường Chuo, thành phố Osaka khoảng 8h20 tối 2/8 theo giờ địa phương.

Nghi phạm bị cho là đã đánh đập và đạp nạn nhân xuống sông khi nạn nhân tìm cách bám vào lan can. Một đoạn video được truyền thông Nhật Bản đăng tải cho thấy, trước khi xảy ra án mạng, nghi phạm và nạn nhân dường như đã uống bia cùng một số thanh niên khác và có thể đã xảy ra khúc mắc giữa họ.

Nghi phạm Brian Alberto Cabrera Cruz bị bắt giữ sau khi sát hại một nam thanh niên quốc tịch Việt Nam ở Osaka, Nhật Bản hôm 2/8 (Ảnh: MBS).

Hôm 3/8, cảnh sát Osaka có văn bản thông báo chính thức về vụ việc tới Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka. Theo đó, nạn nhân là T.T.A, sinh năm 1999, quốc tịch Việt Nam.

T.T.A bị hành hung và đẩy xuống sông lúc 20h20 ngày 2/8 tại khu vực đi bộ ven sông cầu Ebisu (thuộc quận Chuo, thành phố Osaka). Đội cứu hộ đã đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng anh không qua khỏi, mất vào lúc 21h21 ngày 2/8.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục theo dõi, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Nhật Bản để làm sáng tỏ vụ việc và sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

Được biết, nam thanh niên Việt Nam bị sát hại ở Nhật Bản là du học sinh tên T.T.A, SN 1999, trú tại tổ dân phố số 15, khu dân cư Phúc Lộc, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng. 

Chia sẻ với PV Dân Việt, ông Trịnh Văn Tuấn - bố đẻ của nam sinh xấu số T.A nghẹn ngào cho biết T.A là con trai duy nhất của vợ chồng ông. Năm 2019, gia đình cho em đi du học bên Nhật Bản theo nguyện vọng của em. Trong suốt quá trình học tập, em rất chăm ngoan, không có hiềm khích hay thù hằn với ai.

Ông Tuấn cho biết từ năm 2019, T.A chưa về thăm nhà do ảnh hưởng của dịch covid-19 Tuy nhiên, ngày nào, em cũng gọi điện về nhà thăm hỏi bố mẹ. "Lần cuối cùng tôi được nhìn thấy con là chiều 2/8, cháu nói: "Con rất ổn". Giờ cháu đột ngột bị sát hại như vậy", ông Tuấn nghẹn ngào chia sẻ.

Tuấn Anh
Theo Giáo dục & Thời đại