Thứ bảy, 20/04/2024 | 08:42
RSS

Phẫu thuật lấy kéo "quên" trong bụng 18 năm: Chiếc kéo bị han gỉ, đâm thủng đại tràng

Thứ hai, 02/01/2017, 14:15 (GMT+7)

Bệnh nhân bị bác sĩ "để quên" kéo trong bụng suốt 18 năm qua đã phẫu thuật thành công và đang điều trị tại Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên.

Như Đời Sống Plus đưa tin, ông Ma Văn Nhật (SN 1962, ở xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn) mới đây phát hiện mình bị bác sĩ “để quên” kéo trong bụng suốt 18 năm qua.

Bác sĩ quên kéo trong bụng bênh nhân 18 năm 1

Bệnh nhân vụ quên kéo 18 năm trước khi làm phẫu thuật

Ngày 31/12, ông Nhật đã được các bác sĩ Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên phối hợp với Giáo sư, Tiến sĩ Trịnh Hồng Sơn, Phó giám đốc Bệnh viện Việt Đức Hà Nội cùng 2 bác sĩ giỏi của bệnh viện này phẫu thuật lấy chiếc kéo "để quên" ra khỏi bụng. 

Bác sĩ quên kéo trong bụng bênh nhân 18 năm 2

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật lấy chiếc kéo nằm trong ổ bụng ông Nhật ra

Sau ca phẫu thuật kéo dài suốt 1 tiếng rưỡi, chiếc kéo dài 15cm đã được lấy ra khỏi bụng của bệnh nhân. Tuy nhiên, chiếc kéo đã bị han gỉ và đâm thủng đại tràng của bệnh nhân. Các bác sĩ đã tích cực khâu nối đại tràng bệnh nhân ngay sau đó.

Hiện tại, sức khỏe ông Nhật đang dần ổn định nhưng vẫn phải nằm điều trị tại Bệnh viện gang Thép Thái Nguyên để các bác sĩ theo dõi.

Trước đó, năm 1998 ông Ma Văn Nhật bị tai nạn giao thông phải xuống Bệnh viện B Bắc Kạn (nay là Bệnh viện Đa Khoa Bắc Kạn) điều trị. Do vết thương nặng nên ông phải cắt lá lách.

Bác sĩ quên kéo trong bụng bênh nhân 18 năm 3

Hơn 1h đồng hồ chiếc kéo đã được đưa ra khỏi bụng bệnh nhân. Tuy nhiên, chiếc kéo này bị han gỉ nên đã chọc thủng đại tràng của bệnh nhân

Sau ca phẫu thuật năm 1998, ông Nhật về nhà nghỉ ngơi và chỉ làm những việc nhẹ ở quanh nhà.

Đến ngày 27/12, ông Nhật xuống thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn mới bang hoàng phát hiện ra trong ổ bụng có một chiếc kéo dài 15 cm.

Quỳnh An
Theo Đời sống Plus