Thứ ba, 23/04/2024 | 11:11
RSS

Nạn nhân vụ bác sĩ quên kéo 18 năm trong bụng: Chỉ sợ thủng ruột, chưa tính chuyện bồi thường

Thứ sáu, 30/12/2016, 17:04 (GMT+7)

Trao đổi với Đời Sống Plus, ông Nhật cho biết, hiện tại huyết áp ông tăng liên tục, tâm lý lúc nào cũng căng thẳng, lo sợ vì chiếc kéo vẫn đang nằm trong bụng.

Như thông tin đã đưa, mới đây, một trường hợp hy hữu xảy ra tại Bắc Kạn, bệnh nhân bị bác sĩ "để quên" kéo trong bụng suốt 18 năm qua đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ dư luận.

Bệnh nhân không may mắn đó là ông Ma Văn Nhật (54 tuổi, trú tại xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn). Ông Nhật đã chung sống với chiếc kéo y tế trong bụng suốt 18 năm mà không hề hay biết.

Chiếc kéo này chỉ mới được phát hiện khi ông Nhật đi thăm khám tại Bệnh viện Đa Khoa Bắc Kạn ngày 27/12 vừa qua.

Bác sĩ để quên kéo trong bùng bệnh nhân suốt 18 năm sau ca phẫu thuật tai nạn

Để tìm hiểu thêm thông tin trên, PV đã liên hệ với ông Ma Văn Nhật và được biết hiện tại ông đang nằm điều trị tại Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên.

Trao đổi với Đời Sống Plus, ông Ma Văn Nhật cho biết: Năm 1998 ông bị tai nạn giao thông phải xuống Bệnh viện B Bắc Kạn (nay là Bệnh viện Đa Khoa Bắc Kạn) điều trị. Khi đó, do vết thương nặng nên ông phải cắt lá lách.

Sau khi phẫu thuật xong, ông Nhật về nhà nghỉ ngơi. Chờ ổn định, vài tháng sau, ông Nhật mới lao động trở lại nhưng chỉ làm những việc nhẹ ở quanh nhà.

“Phẫu thuật xong về nhà tôi cảm thấy vẫn đau nhưng do vùng sâu, vùng xa nhà lại không có điều kiện nên không xuống khám lại. Tôi cứ nghĩ những cơn đau đó là do bị bệnh dạ dày nên đi mua thuốc dạ dày về uống”, ông Nhật kể lại.

Cũng theo ông Nhật, quá trình uống thuốc ông không thấy thuyên giảm mà cứ đau âm ỉ. Mới đây nhất ông đang làm việc tại nhà thì bị cây đập vào mạn sườn, đau quá không chịu được ông Nhật mới đi xuống Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn để thăm khám.

Sau khi thăm khám xong, có kết quả chụp chiếu, ông Nhật hoảng hồn khi được các bác sĩ thông báo trong ổ bụng của ông có một cây kéo dài 15 cm, đó là chiếc panh chuyên dụng dùng để mổ của ngành y.

“Khi biết được, tôi cảm thấy lo sợ, nỗi sợ hãi nữa là do tôi bị cành cây đập vào mạn sườn nên chiếc kéo bị gẫy. Tôi chỉ sợ đầu nhọn của chiếc kéo chọc thủng ruột thì khổ”, ông Nhật cho biết.

Ông Nhật bàng hoàng sau khi nhận được kết quả chụp chiếu có chiếc kéo trong ổ bụng

Ngay sau khi có kết quả, ông Nhật trực tiếp lên gặp Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa Bắc Kạn để thông báo sự việc.

“Lo sợ nên tôi lên gặp trực tiếp Giám đốc bệnh viện thì họ cho biết đơn vị sẽ họp bàn lại, xin ý kiến của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn sau đó sẽ trả lời tôi bằng văn bản. Còn bây giờ tôi muốn điều trị ở đâu cũng được. Sau đó, tôi chuyển xuống Bệnh viện gang thép Thái Nguyên.

Sáng ngày 29/12 Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn đã gọi điện thông báo cho tôi là họ đón bác sĩ giỏi ở Bệnh viện Việt Đức lên phối kết hợp với Bệnh viện gang Thép Thái Nguyên để mổ lấy chiếc kéo ra cho tôi”.

Nói về việc chiếc kéo để quên trong ổ bụng suốt 18 năm qua ông Nhật cho biết: “Nếu không biết thì tôi cảm thấy bình thường, nhưng sau khi biết chuyện huyết áp tôi tăng liên tục, tâm lý lúc nào cũng căng thẳng, lo sợ…”.

Khi PV hỏi về chi phí điều trị và mức bồi thường sự việc trên thì ông Nhật cho hay: “Về mức bồi thường thì tôi cũng chưa có ý kiến gì, bây giờ tôi phải chờ mổ xong đã. Còn các bác sĩ họ phải có trách nhiệm… tôi nghĩ tình người là trên hết… để xem mọi người đối xử với tôi có tốt không rồi sẽ về họp bàn với gia đình sau”.

Chiếc kéo trong ổ bụng ông Nhật hiện đang bị gãy do va đập với cành cây khi lao động ông lao động

Được biết, nhà ông Nhật không có điều kiện, vợ ông phải ở nhà trông nhà, các con đi làm ăn xa. Hiện tại ông Nhật đang nằm điều trị một mình ở Bệnh viện Đa khoa gang Thép Thái Nguyên.

Trước sự việc trên, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn cho biết: Đơn vị đã kiểm tra, xử lý theo yêu cầu của gia đình ông Nhật.

Trước tiên, đơn vị đã mời bác sĩ dưới Bệnh viện Việt Đức lên Bệnh viện gang Thép Thái Nguyên để phối kết hợp lấy “dị vật” đó ra khỏi cơ thể ông Nhật càng sớm càng tốt.

Quỳnh An
Theo Đời sống Plus