Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:03
RSS

Nai lưng kiếm tiền vẫn vợ bị “cắm sừng”, chồng uất ức dùng chiêu ghen độc

Thứ năm, 20/07/2017, 20:34 (GMT+7)

Cực khổ suốt ngày để kiếm tiền nuôi vợ và 2 đứa con, người chồng như phát điên khi biết chuyện vợ mình có tình cảm với người đàn ông khác.

Trao đổi với báo chí vào ngày 20/7, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết vừa giải cứu thành công vụ một người phụ nữ bị chồng bạo hành, khống chế đe dọa giết trong phòng trọ vì lý do vợ ngoại tình. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng bắt người chồng là Vũ Ngọc Tuyên (29 tuổi, quê Thanh Hóa tạm trú Thủ Đức) để xử lý.

chồng bạo hành vợ vì vợ ngoại tình 1

Sự việc chồng bạo hành, dọa giết vợ bắt nguồn từ chuyện chị vợ ngoại tình. Ảnh Thời Đại

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h ngày 18/7, người dân ở dãy phòng trọ trên đường số 7 (phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP.HCM) nghe thấy tiếng kêu la, cầu cứu của chị T.K.N. (27 tuổi, quê Phú Yên) nên chạy ra tìm hiểu.

Nhìn vào bên trong phòng trọ, người dân phát hiện chị N. bị chồng lột quần áo rồi dùng ớt bột pha nước rửa bát, nhớt tạt vào người. Trước thái độ hung hãn của Tuyên, người dân không dám vào can ngăn nên báo với công an phường.

Ngay sau khi nhận được tin báo về sự việc chồng bạo hành vợ, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường khuyên Tuyên thả chị N. ra. Không những không nghe lời khuyên nhủ, Tuyên còn ôm bình gas loại 12kg tuyên bố nếu ai xông vào sẽ cắt cổ vợ và cho nổ bình gas.

Trước tình thế trên, các đơn vị chức năng đã cử người nói chuyện với Tuyên. Cùng lúc đó, lực lượng chuyên nghiệp cũng được cử đến để tiến hành giải cứu con tin. Đến khoảng 16h cùng ngày, lợi dụng Tuyên mệt mỏi, sơ hở, tổ công tác đã phá cửa tiếp cận khống chế đối tượng và giải cứu cho chị N. an toàn.

Tại cơ quan công an, chị N. cho biết Tuyên làm tài xế xe bồn nên vắng nhà suốt ngày. Hai vợ chồng sống ở khu trọ nói trên và đã có 2 mặt con.

vo ngoai tinh 2

Cảnh sát khống chết người chồng bạo hành vợ, ôm bình gas cố thủ trong nhà. Ảnh VnExpress

Thời gian gần đây, chị N. có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác. Nghe được bóng gió chuyện vợ ngoại tình nên giữa Tuyên và chị N. thường xảy ra tranh chấp.

Đêm 3 hôm trước, trong lúc chị N. đi tắm, Tuyên lục điện thoại và phát hiện ảnh vợ chụp cùng nhân tình. Sau khi nghe chính miệng vợ thừa nhận đã “say nắng” người khác, Tuyên nổi cơn ghen tuông nên đã dùng chổi đánh đập và pha ớt với nhớt để tạt chị N. Khi bị người dân báo công an, Tuyên mất bình tĩnh và ôm bình gas dọa giết vợ nếu có ai tới gần.

Tại cơ quan điều tra, Tuyên cho biết mình làm vậy vì quá uất ức khi đi làm cả ngày cực khổ nuôi vợ và 2 con nhưng lại bị "cắm sừng". Nhìn tấm hình vợ và nhân tình, do không chịu được nên đối tượng đã mang các con đi gửi rồi quay về tra khảo, dọa giết vợ.

Trong lúc cơ quan công an đang lấy lời khai của Tuyên, phía bên ngoài, người vợ ngoại tình liên tục khóc lóc, xin cảnh sát tha cho chồng vì “lỗi là tại em”.

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN