Thứ tư, 24/04/2024 | 21:58
RSS

Mời hotgirl bình luận bóng đá hay làm trò cười cho người xem vì thiếu kiến thức?

Thứ ba, 19/06/2018, 19:10 (GMT+7)

Được mời đến để bình luận, nhưng các hotgirl lại khiến không ít fan bóng đá khó chịu vì những câu trả lời ngô nghê thiếu kiến thức.

Bóng đá và phụ nữ là hai thứ mà đại đa số đàn ông nào cũng thích, nhưng không phải khi nào hai điều này kết hợp cũng giúp độ hấp dẫn nhân đôi. Điển hình là trong chương trình Nóng cùng World Cup 2018, khi những hot girl được mời đến để bình luận lại có những câu trả lời hết sức hồn nhiên và thể hiện sự thiếu kiến thức của mình.

Khi hot girl bình luận bóng đá

hot girl bình luận bóng đá, hot girl

Những trận đấu nảy lửa của World Cup 2018 đã chính thức bắt đầu, và để gia tăng sức nóng VTV đã quyết định thực hiện chương trình Nóng cùng World Cup 2018. Bên cạnh sự góp mặt của những chuyên gia, bình luận viên chuyên nghiệp, thì nhà đài còn “chiêu mộ” thêm 32 hot girl đại diện cho 32 đội bóng đến để tham gia bình luận.

Quả thật là 32 hot girl này rất xinh đẹp và nóng bỏng, việc các hot girl xuất hiện trong chương trình về bóng đá cũng khiến nhiều người háo hức và mong chờ chương trình lên sóng. Tuy nhiên, khác với những gì mong đợi, phần thể hiện của các hot girl bị cho là nhạt nhẽo và thiếu chuyên môn.

hot girl bình luận bóng đá, hot girlCao Diệp Anh và phát ngôn Ronaldao, Ronaldinho cùng thời với Pepe

Cụ thể là câu trả lời với cả bầu trời hiểu biết của cô nàng hot girl sinh năm 1995, Cao Diệp Anh. Với trọng trách là người tiếp lửa giữa trận cầu của hai đội tuyển Brazil và Thụy Sĩ, Cao Diệp Anh đã bày tỏ niềm ngưỡng mộ với đội tuyển mang màu áo vàng xanh đến từ Nam Mỹ Thế nhưng khi được hỏi khoảng thời gian hâm mộ đội tuyển này là khi nào thì Cao Diệp Anh đã hồn nhiên trả lời: “Từ khi em còn học cấp 1, nghĩa là vào những năm 2000, 2002. Thế hệ của Ronaldo, Ronaldinho, Pele”.

Hồn nhiên là thế, đẹp xinh lung linh tỏa sáng trên màn hình là thế, nhưng câu trả lời của cô nàng xinh đẹp này lại có vẻ không đúng như vẻ ngoài của cô. Bởi lẽ Pele đã giải nghệ từ năm 1977, chứ không hề trụ đến đầu thập niên 2000 để có thể khiến trở thành hồi ức khó quên của Diệp Anh và khiến Diệp Anh thành một fan nữ của đội bóng. Không chỉ vậy, người đẹp còn tranh thủ khoe rằng mình có ông anh trai lớn hơn một giáp cũng là fan cuồng bóng đá, sau đó nhấn mạnh “anh em cũng là 9X” đã khiến dân mạng phì cười, không hiểu khái niệm 9X hay một giáp đã bị nhầm lẫn.

hot girl bình luận bóng đá, hot girl

Một trường hợp khác, cũng trong chương trình này, vào đêm đương kim vô địch World Cup - đội tuyển Đức đá trận đầu tiên ở giải đấu năm nay, cô nàng hot girl Anh Thư đã không tiếc lời xuýt xoa khen tuyển thủ Toni Kroos: “Em theo dõi Toni Kroos từ lâu khi anh ấy còn ở Bayern Munich. Kroos đúng là một thủ lĩnh thực sự. Ngoài Ronaldo và Messi em nghĩ rằng Kroos cũng nằm trong danh sách các cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Ở cấp độ nào anh ấy cũng có đủ danh hiệu. Bên ngoài đời Toni Kroos lại là một người đàn ông lý tưởng, giản dị, chung thủy”.

Thế nhưng, có lẽ vì quá tập trung vào vẻ ngoài đậm chất lãng tử đúng chuẩn châu Âu kèm những đức tính “giản dị”, “chung thủy” của Toni Kroos nên cô nàng có hơi ưu ái và “thiên vị” về chuyên môn cho anh chàng này. Trong khi thực tế phũ phàng, Toni Kroos từ khi khoác áo tuyển quốc gia Đức chưa từng có cơ hội đạt danh hiệu ở cúp châu lục.

Có lẽ vẫn nên tách riêng bóng đá và phụ nữ?

Từ hai ví dụ vừa qua cùng không ít những lời bình luận được đánh giá là nông cạn, nhạt nhòa, giả theo dõi chương trình Nóng cùng World Cup đã phải lắc đầu ngán ngẩm, ngã mũ chào thua trước dàn “hot girl” đồng hành cùng mùa giải năm nay.

hot girl bình luận bóng đá, hot girl

hot girl bình luận bóng đá, hot girl

Phía cư dân mạng cũng để lại khá nhiều bình luận tiêu cực trước sự hồn nhiên thái quá của các hot girl. “Thật lố bịch”, “biết gì mà nói chứ”, “hot girl thì nên livestream bán hàng thôi”, “sao không để cho người ta yên xem bóng đá”, “đẹp thì đẹp thật cho đến khi phát ngôn thì muốn tắt ngay tivi”, “bóng đá chứ không phải nơi quảng bá hot girl”, “xét riêng thì thích cả hai, mà nhập lại thì dẹp hết đi ngủ cho lành, mai đọc báo xem tỉ số thôi”, “có thể nào cho các em lui vào cánh gà không?”, “lên đây cốt chỉ để đánh bóng tên tuổi, kiến thức chả quan trọng đâu”, “xấu mặt các fan chân chính”… Điều đáng nói là những bình luận này lại được chính cánh mày râu nói ra.

World cup 4 năm mới có một lần, việc những bóng hồng xinh đẹp tham gia bình luận cùng các anh thì tất nhiên là ai cũng vui. Nhưng đã mang tiếng là bình luận hoặc tham gia trò chuyện thì cũng nên biết những kiến thức cơ bản. Còn nếu đã không biết thì “im lặng là vàng”.

hot girl bình luận bóng đá, hot girl

Xem bóng đá mà không có bình luận thì mất đi 50% cái hay, nhưng xem bóng đá mà phải nghe những bình luận nhạt, sai thông tin thì sự hấp dẫn cũng sẽ giảm đi. Vẫn biết là nhà đài muốn mang đến không khí sôi động, nóng bóng nhưng phải chăng cũng nên có những yêu cầu nhất định đối với những hot girl tham gia. Dù gì thì bóng đá mới là nhân vật chính, vậy nhiệm vụ của nhân vật phụ chẳng phải là làm nổi bật nhân vật chính hay sao.

Có lẽ nếu như đã không thể tìm được những cô gái vừa nóng bỏng vừa đam mê bóng đá thì tốt hơn là cứ tách riêng hai phạm trù này ra. Nước sông không phạm nước giếng, người xem bóng đá cứ xem, người thích gái xinh cứ thích.

*Bài viết thể hiện quan điểm của người viết.

Xem thêm: Việt Nam cùng Thái Lan sẵn sàng đăng cai World Cup 2034?

Vân Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN