Thứ năm, 25/04/2024 | 05:33
RSS

Messi 'đá xoáy' Smalling, Ronaldo lập siêu kỷ lục ở Champions League

Thứ năm, 11/04/2019, 14:11 (GMT+7)

Tiền đạo C. Ronaldo đã chính thức chạm cột mốc ghi bàn ấn tượng tại Champions League với 125 bàn thắng, Lionel Messi lên tiếng sau pha va chạm với Smalling khiến anh đổ máu.

Lionel Messi đổ máu trong trận đấu với MU.

Rạng sáng 11/4, Juventus có trận hòa 1-1 trước Ajax ở lượt đi vòng tứ kết Champions League Siêu sao người Bồ Đào Nha mở tỷ số cho đội nhà từ một tình huống đánh đầu rất đẹp. Đây cũng là bàn thắng thứ 125 của CR7 ở đấu trường Champions League, một con số kỷ lục ở giải đấu này.

Điều đặc biệt là cột mốc ghi bàn này tới đúng vào ngày kỉ niệm 12 năm Ronaldo ra mắt đấu trường này. Đúng vào ngày 11/4 của 12 năm trước, Ronaldo có bàn thắng đầu tiên ở Champions Leagie trong chiến thắng bùng nổ 7-1 của Manchester United trước AS Roma cũng tại vòng tứ kết.

Anh hoàn tất cú đúp của mình trong vòng 5 phút, từ phút 44 đến phút 49. Các bàn thắng còn lại của Man United được ghi do công của Wayne Rooney, Patrice Evra, Alan Smith và Michael Carrick.

Ở trận đấu còn lại giữa Barcelona và MU, dù không ghi bàn thắng nhưng Lionel Messi cũng là tâm điểm của trận đấu. Đầu tiên là pha thoát xuống cực nhanh chuyền bóng để Suarez đánh đấu chạm Luke Shaw bay vào lưới.

Sau đó, trong một tình huống tranh chấp bóng bổng, anh còn lĩnh trọn cái cùi chỏ của Chris Smalling vào mặt. Hệ quả, ngôi sao người Argentina bị rách mí mắt, chảy máu cam và buộc phải rời sân trong ít phút để các bác sĩ chăm sóc.

Sau trận đấu, hậu vệ MU lên tiếng nói rằng, đó là pha bóng vô tình. Mới đây, Messi cũng đã có những chia sẻ: "Tôi cảm thấy hài lòng với kết quả này, đặc biệt khi chúng tôi phải thi đấu trên sân khách. Trận đấu đã để lại một dư vị khá tốt với tôi”.

Messi nói rằng anh không muốn nhắc lại tình huống bị Smalling phạm lỗi và coi đó như một tai nạn thường ngày trong bóng đá Tuy nhiên nhiều người cho rằng tiền đạo Barcelona có ý nói xoáy việc bị Smalling phạm lỗi dẫn đến tình trạng chảy máu cam.

“Barcelona đã trải qua 90  phút không hề dễ dàng và chúng tôi biết mình vẫn còn một trận lượt về nữa. M.U hoàn toàn có thể làm nên điều bất ngờ như cách họ đã thực hiện trước PSG. Đó chắc hẳn sẽ là một thách thức dành cho chúng tôi tuy nhiên, có những khoảnh khắc đau đớn, khó khăn nhưng chúng vẫn mang lại cho bạn cảm giác hạnh phúc", siêu sao người Argentina chia sẻ.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN