Thứ tư, 24/04/2024 | 17:53
RSS

‘Đánh’ Messi chảy máu mũi và rách mắt, hậu vệ Smalling nói gì?

Thứ năm, 11/04/2019, 07:35 (GMT+7)

Hậu vệ Smalling của MU đã lên tiếng giải thích về tình huống khiến Messi chảy máu, đồng thời "kêu oan" ở một tình huống khác mà anh phải nhận thẻ.

Thi đấu ngang ngửa với Barca trên sân nhà Old Trafford ở trận tứ kết lượt đi Champions League nhưng tiếc rằng Man United đã phải đón nhận thất bại sát nút 0-1 với pha phản lưới nhà của Luke Shaw. Dù bại trận, song tinh thần thi đấu của Quỷ đỏ ở trận này rất đáng được ca ngợi, họ tạo ra thế trận tốt với đội khách, tiếc rằng đã bị thần may mắn quay lưng.

Tinh thần thi đấu giàu quyết tâm và có chút “quái” của M.U được thể hiện ở pha tranh chấp giữa Smalling với siêu tiền đạo Messi bên phía Barca. Ở tình huống này, Smalling đã có pha tranh chấp quyết liệt rồi “vô tình” vung tay trúng mặt Messi khiến siêu sao người Argentina bị chảy máu ở mũi và phải nhờ đến sự chăm sóc của bộ phận y tế ngay sau đó.

Đáng chú ý, Smalling không hề bị nhận thẻ ở pha bóng này. Trong trận, hậu vệ người Anh còn “chặt chém” Luis Suarez và ở tình huống này mới bị phạt thẻ vàng.

Hậu vệ Smalling cho rằng bản thân không có lỗi trong pha va chạm với tiền đạo Messi
Hậu vệ Smalling cho rằng bản thân không có lỗi trong pha va chạm với tiền đạo Messi

Hậu vệ Smalling cho biết sau trận đấu: “Tôi nghĩ pha va chạm đó là bình thường. Chẳng có lỗi nào ở đây”. Hậu vệ MU cũng tự tin nói rằng, anh sẽ cùng đồng đội lật ngược thế trận ở trận Tứ kết lượt về: “Chúng tôi đã tạo ra một cường độ pressing lớn, điều mà họ không phải làm quen mỗi tuần. Và chúng tôi vẫn còn những hy vọng ở trận lượt về.

Chúng tôi đã pressing tầm cao và khiến họ gặp khó khăn. Thật tệ khi chúng tôi không thể có được bàn thắng. Tôi nghĩ chúng tôi đã tạo ra một số cơ hội tốt. Có quãng thời gian trong hiệp một, chúng tôi đã chơi không tốt và đầy lo lắng. Nhưng sau giờ nghỉ, chúng tôi đã chơi hay hơn nhiều”.

Thừa nhận Barca là đội bóng có đẳng cấp, nhưng Smalling cũng khẳng định: “Chúng tôi đã giới hạn khá nhiều sự nguy hiểm của họ. Ngoài bàn thua, chỉ có 1 tình huống khác mà De Gea phải làm việc. Chúng tôi biết rằng mình cần phải chơi với cường độ cao.

Đó là một trận chiến tốt. Thẻ vàng mà tôi phải nhận ở pha tranh bóng với Suarez có lẽ xuất phát từ tình huống mà tôi cho là pha va chạm nhẹ nhất từ trước đến nay khiến tôi phải nhận thẻ”.

Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN