Thứ năm, 25/04/2024 | 06:46
RSS

Mẹ chồng giàu có tằn tiện, bữa cơm 18 nghìn cho 4 người ăn vẫn cằn nhằn 'lãng phí quá'

Thứ hai, 16/07/2018, 06:53 (GMT+7)

Nghe mẹ chồng kêu ca mua nhiều đồ ăn lãng phí, Phương chỉ chan nước canh rồi và lùa bát cơm trong sự ấm ức.

Mẹ chồng giàu có tằn tiện, nấu bữa cơm 18 nghìn cho 4 người ăn
Mẹ chồng giàu có tằn tiện khiến nàng dâu mới mệt mỏi. Ảnh minh họa

Phương (28 tuổi) sinh ra và lớn lên tại một vùng quê chiêm trũng. Chỉ đến khi lên đại học rồi sau này ở lại thành phố làm việc, cô mới thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn giúp bố mẹ làm ruộng, làm hoa màu vào những khi rảnh rỗi không có lịch học.

Mặc dù là “gái quê chính hiệu” nhưng Phương sở hữu vóc dáng  cân đối, làn da trắng mịn và toát lên vẻ đẹp hiện đại, đặc biệt là cô rất khéo léo trong cách ứng xử. Chính vì thế mà ngay từ những năm đầu đại học, Phương đã trở thành tâm điểm của cả trường và được rất nhiều vệ tinh vây quanh.

Thế nhưng, thời gian đó Phương chỉ tập trung vào việc học và đi làm thêm để phụ giúp bố mẹ trang trải cuộc sống nơi thành thị. Chỉ đến khi năm cuối đại học, Phương mới mở lòng hơn trong chuyện tình cảm, đặc biệt là khi gặp được Minh, một chàng trai hơn cô 4 tuổi, có công việc ổn định, thu nhập khá và gia đình giàu có tại thành phố.

Chuyện tình của cặp đôi được gia đình ủng hộ và bạn bè ngưỡng mộ bởi họ rất đẹp đôi, đúng chuẩn “trai tài gái sắc”. Khi Phương ra trường được hơn 1 năm và công việc tạm ổn định, cặp đôi lên kế hoạch kết hôn. Tuy nhiên, có một điều cô hơi ngại ngần đó là người mẹ chồng tương lai khá khó tính và tằn tiện.

Nhưng khi được Minh an ủi rằng: “Mẹ anh nhìn thế thôi chứ rất thương con cháu. Hơn nữa, anh cũng tin tưởng em đủ khéo léo để lấy được tình cảm và sự yêu thương từ mẹ”, Phương cũng nhẹ lòng phần nào.

Sau đám cưới, Phương chuyển về sống chung cùng nhà chồng tại một ngôi nhà 5 tầng đầy đủ tiện nghi. Bố mẹ chồng cô là những cán bộ vừa mới về hưu với mức lương khá cao.

Vì đi làm cả ngày nên mỗi tháng Phương đều góp cho mẹ chồng 7 triệu tiền ăn (hai vợ chồng cô chỉ ăn tối ở nhà và thỉnh thoảng mới ăn sáng) và mọi chi phí khác như tiền điện, nước… cũng đều do Phương chi trả. Cô cũng thường xuyên mua hoa quả, đồ ăn ngoài thêm chứ không chỉ là “giao phó” hoàn toàn cho mẹ chồng.

Mẹ chồng giàu có tằn tiện, nấu bữa cơm 18 nghìn cho 4 người ăn2
Bát canh bí nấu với 25 nghìn xương cũng bị mẹ chồng kêu đắt. Ảnh minh họa

Những tưởng, với số tiền đó, nhà cô sẽ được ăn những bữa cơm ngon miệng, đầy đủ chất, nhưng không, ngày này qua tháng khác đều chỉ là món đậu phụ rán, lạc rang, cá khô rán, nếu có thịt thì số lượng cũng rất ít ỏi.

Bố chồng và chồng Phương đã quá quen thuộc với những bữa cơm như này và không thể góp ý được với mẹ chồng nên dường như hai người đều im lặng cho qua, nếu có muốn đổi bữa thì có thể tự ra ngoài để thưởng thức.

Phương biết mình là dâu mới không nên góp ý, hơn nữa mẹ chồng cũng giúp đỡ việc nhà cửa, nấu nướng rất nhiều nên cô đành im lặng, cố gắng chịu đựng. Mặc dù Phương không nói ra nhưng Minh cũng tinh ý cảm nhận được sự không thoải mái của vợ trong chuyện ăn uống.

Ngày hôm đó, Minh góp ý với mẹ thì bà không nói gì mà tỏ rõ sự khó chịu. Đến ngày hôm sau, mâm cơm có sự thay đổi khi được đổi món bằng thịt chưng. Nhìn đĩa thức ăn “ngọ ngần”, ai cũng nhường nhau nên cuối cùng vẫn còn thừa một chút. Khi đó mẹ chồng Phương lại cau mày mắng mỏ: “15 nghìn tiền thịt xay, 1/2 bó rau muống và 1 nghìn hành hoa, hết 18 nghìn đồng mà không ăn hết đấy. Mai chỉ tính hơn 15 nghìn thôi là vừa. Phí phạm quá”.

Lúc đó, Phương chỉ nhìn chồng với ánh mắt chán nản. Rất nhiều tối vợ chồng cô lấy cớ đi chơi, đi hẹn gặp bạn bè nhưng thực chất lại là đi ăn đêm, vì với bữa tối nghèo nàn như thế thì làm sao mà chịu cho nổi?

Rồi một hôm cuối tuần Phương ở nhà, mẹ chồng đi ra ngoài có việc nên nhờ cô đi chợ. Biết tính bà tiết kiệm, dè sẻn trong việc chi tiêu ăn uống nên cô cũng chẳng dám mua gì nhiều. Phương mua 25 nghìn xương, 5 nghìn miếng bí, 10 nghìn đậu phụ và cà chua để làm món sốt.

Bữa ăn cho 4 người chỉ vỏn vẹn 40 nghìn đồng, nhưng khi ngồi vào mâm cơm, Phương vẫn bị mẹ chồng nói xa xả: “Mua xương nấu canh chỉ cần ít để cho ngọt nước thôi. Lần sau mua 15 nghìn chỗ xương cục ấy, chứ như thế này nhiều quá. Lãng phí con ạ”.

Nghe mẹ chồng nói thế, Phương chỉ chan nước canh rồi và ùa bát cơm trong sự ấm ức. Cô chỉ mong hai vợ chồng làm được nhiều tiền rồi mua một căn hộ nhỏ xinh để ra ở riêng, làm chủ cuộc sống của mình. Nếu mãi sống trong cảnh ăn uống thiếu thốn mặc dù kinh tế dư dả như thế này thì cô cảm thấy thật sự ám ảnh.

Xem thêm: Clip xe tải lấn làn, tài xế còn "dỗi" bỏ đi

 

T.N
Theo Đời sống Plus/GĐVN