Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:46
RSS

Mẹ bỉm sữa "sôi máu" trước những hành động đày đọa dã man của các bảo mẫu mầm non

Chủ nhật, 26/11/2017, 21:37 (GMT+7)

Những hình ảnh các trẻ mầm non bị đánh đập bằng đủ các vật dụng bởi các bảo mẫu mầm non tư thục ở Sài Gòn cũng khiến nhiều người phẫn nộ.

Chiều ngày 26/11, báo Tuổi Trẻ đăng tải clip phản ánh tình trạng bảo mẫu mầm non hành hạ trẻ em ở một cơ sở giữ trẻ trên địa bàn phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM Theo nội dung clip, tại cơ sở giữ trẻ tư thục Mầm Xanh (ngụ đường HT5, phường Hiệp Thành, quận 12) này có khoảng 30 trẻ, có độ tuổi từ 6 tháng đến 5 tuổi do bà L. (khoảng 40 tuổi) làm chủ.

Thay vì yêu thương chăm sóc trẻ như đúng trách nhiệm của mình, tại đây bà L. có hành động bạo hành các bé một cách dã man khi liên tục lấy tay tát thẳng vào mặt, dùng chai nhựa đập mạnh vào đầu nhiều cái.

Ngoài bà L., còn có 2 bảo mẫu khác dùng tay đánh, đập mặc cho các bé khóc thét, liên tục van xin. Sự việc được đăng tải khiến người xem clip không khỏi bức xúc trước hành động ác độc của các bảo mẫu.

Con hẻm số 85, cách cơ sở giữ trẻ Mầm Xanh chưa đầy 200 mét nhưng có đến 5-6 phụ huynh gửi con tại cơ sở trông trẻ tư thục trên. Lắc đầu ngao ngán, chị Lê Thị Tr., mẹ bé Nhi (5 tuổi, tên bé đã thay đổi) cho biết, chị gửi con ở đây đã gần 2 năm. Vì làm công nhân may nên cứ sáng sớm chị đưa con đến gửi rồi chiều tối mới đến đón về nên hoàn toàn không nhận ra sự bất thường.

bảo mẫu mầm non
Bảo mẫu mầm non hành hạ trẻ em bằng nhiều dụng cụ. Ảnh: Tuổi Trẻ

"Xem đoạn clip xong mà tôi bàng hoàng. Tôi thấy cô L. (được cho là bảo mẫu đánh trẻ trong đoạn clip) rất nhiệt tình, gửi cũng lâu rồi nên yên tâm lắm. Thậm chí tôi còn định khi con mình vào lớp 1 sẽ nhờ cô đưa đón giúp" – chị Tr. nói.

Tuy nhiên theo người mẹ, có một điểm bất thường mà đến giờ chị mới để ý. Đó là mỗi lần họp phụ huynh ở trường, chị có đề nghị được xem camera trong lớp nhưng bảo mẫu L. và một người khác tên Đ. đều tìm hết lý do này đến lý do khác chối từ. Thấy con đang học yên ổn nên vợ chồng chị cũng không cố hỏi thêm, sợ phật ý bảo mẫu.

Mãi một lúc sau khi được mẹ động viên, bé Nhi mới hồn nhiên kể lại, mỗi lần tới giờ ăn, bé bị cô L. dùng thước đánh vào tay và chân. Tuy vậy không may mắn như bé gái, nhiều bạn bè khác của em bị "tra tấn" bằng những hình thức khác kinh khủng hơn như: dùng bình đựng xà bông, thậm chí dùng kéo đánh vào đầu...

"Đã nghe nhiều vụ trẻ bị bạo hành trước đây nên tôi kỹ lắm, những ngày lễ tết đều tặng quà bồi dưỡng cho cô để cô hết lòng với con mình. Tuy nhiên dạo gần đây, cứ trở về nhà là bé B. con tôi lại quấy khóc. Nhưng cứ vừa bước vào lớp là ngoan trở lại. Tôi có hỏi con đến trường cô giáo có làm gì không thì con một mực bảo không có gì cả nên tôi mới an tâm. Giờ nghe chuyện mới giật mình, dù tôi đã đưa con về quê hơn một tháng" – chị T. 34 tuổi, mẹ bé B. tiếp lời.

bảo mẫu mầm non
Phụ huynh tập trung trước cổng trường mầm non đã bị đình chỉ hoạt động. Ảnh: Thời đại

Bức xúc hơn cả hai phụ huynh trên, vợ chồng anh Thiên (27 tuổi, tên đã thay đổi) cho biết, mình gửi con gái ở cơ sở tư thục trên từ lúc 8 tháng, đến nay bé đã gần 4 tuổi.

"Sáng giờ tôi cứ xem đi xem lại đoạn clip, cố nhìn xem có con mình trong đó không. May là không thấy, chứ nếu con tôi bị gì và nếu tôi có ở đó, không biết tôi sẽ làm gì cô giáo nữa" – vợ anh Thiên nói khi cảm xúc bộc phát.

Trên mạng internet, đoạn clip đã nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng, nhất là các bậc phụ huynh có con nhỏ. "Kinh khủng quá! Tôi không dám xem hết clip vì thương các bé, làm sao khi trẻ còn nhỏ như thế mà phải chịu những nỗi đau cả thể xác và tinh thần như thế. Liệu mỗi ngày đến lớp có phải là một ngày vui hay chỉ ngập ngụa trong nước mắt. Rất mong lực lượng chức năng vào cuộc xử lý cơ sở này", bạn H.T. bình luận. 

"Tôi là bố của 3 con gái. Xem clip tôi thấy quá đau lòng và cổ họng nghẹn lại. Ở nhà chúng tôi còn không dám làm gì con cái mình, đây những người bảo mẫu lại có thể đánh đập các bé dã man như thế", bạn T.L cho biết.


Đình chỉ ngay cơ sở mầm non xảy ra bạo hành trẻ. Nguồn: Tuổi Trẻ

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN