Thứ năm, 28/03/2024 | 20:26
RSS

Mâu thuẫn gia đình, chồng tẩm xăng thiêu sống vợ lúc nửa đêm

Thứ hai, 03/06/2019, 07:27 (GMT+7)

Xảy ra mâu thuẫn gia đình, gã đàn ông đã tẩm xăng thiêu sống vợ. Hậu quả, nạn bị bỏng nặng toàn thân, cơ thể biến dạng.

Mâu thuẫn gia đình, chồng tẩm xăng thiêu sống vợ lúc nửa đêm
Trần Thuận Thuyên tại cơ quan công an. Ảnh: Công Lý

VKSND tỉnh Phú Yên vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam của cơ quan công an cùng cấp đối với Trần Thuận Thuyên (35 tuổi, trú huyện Phú Hòa) về tội Giết người. Nạn nhân là Lê Thị Kim Ngân (vợ Thuyên).

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 16h30' ngày 28/3, huyên điều khiển xe máy đi từ Công ty Bích Hợp, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hoà về nhà vợ tại thôn Độc Lập C, xã Ea Chà Rang, huyện Sơn Hoà, Phú Yên.

Khi đến cây xăng An Thư, xã Suối Bạc, Thuyên vào mua 10.000 đồng tiền xăng đựng trong chai nước suối đem về để ở chân cầu thang trước cửa phòng ngủ của vợ chồng Thuyên.

Do có mâu thuẫn từ trước nên khi về thấy vợ ngồi thêu tranh mà không nấu cơm, không hỏi han nói chuyện với mình khiến Thuyên bực tức. Lúc này, Thuyên nghĩ về việc nhiều ngày trước đó  chị Ngân (vợ Thuyên) cũng đã không nấu cơm cho Thuyên ăn và nói sẽ bỏ Thuyên để quay lại với chồng cũ.

Đến 23h cùng ngày, Thuyên cầm chai xăng để lên bàn trang điểm trong phòng ngủ. Khi chị Ngân vừa đi ngang phòng ngủ thì bị can lao ra ôm chặt, kéo đè lên giường, đổ xăng khắp người chị Ngân rồi châm lửa đốt.

Bị lửa trùm kín cơ thể, chị Ngân vùng chạy thoát thân nhưng Thuyên đã kéo tay nạn nhân giữ lại trong phòng. Đến khi bị lửa bắt vào 2 cánh tay, cháy vùng ngực, mặt, Thuyên mới chịu buông vợ ra. 

Sau đó, cả 2 được người dân dập lửa, đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu và tiếp tục phải chuyển tới Bệnh viện Chợ Rẫy. Đối tượng Thuyên bị bỏng, không nguy hiểm tính mạng, còn chị Ngân bị bỏng nặng toàn thân, cơ thể biến dạng.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN