Thứ sáu, 19/04/2024 | 22:32
RSS

Mất ngôi đầu bảng vào tay Man City, HLV Liverpool nói điều bất ngờ

Thứ hai, 04/03/2019, 10:47 (GMT+7)

HLV Liverpool - Jurgen Klopp không quá buồn khi đội bóng của ông chỉ dành được một trận hòa trước đối thủ cùng thành phố Everton. Chiến lược gia người Đức vẫn tự tin với chặng đường phía trước.

Liverpool thách Man City giữ được ngôi đầu trong tháng 3
Mohamed Salah tiếp tục gây thất vọng trước khung thành đối phương (Ảnh: Getty Images)

Rạng sáng ngày 4/3, Liverpool đã tiếp tục đánh rơi điểm sau khi để hòa Everton và bị Manchester City vượt mặt trên BXH Ngoại hạng Anh với cách biệt hơn 1 điểm. Cuộc đổi ngôi này khiến HLV Jurgen Klopp đã nổi đóa trong phòng họp báo sau đó và đổ lỗi cho... cơn gió.

"Tôi hiểu mọi người sẽ không thích khi tôi lí giải điều này nhưng gió thổi vào sân từ nhiều góc độ. Điều này khiến cách triển khai bóng trở nên khó khăn, đặc biệt là việc sử dụng bóng bổng" - HLV của Liverpool chia sẻ.

Liverpool thách Man City giữ được ngôi đầu trong tháng 3
HLV Jurgen Klopp bất lực chứng kiến Liverpool bị Everton cầm hòa (Ảnh: Getty Images)

Ông Klopp cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì các cầu thủ Liverpool “không sẵn sàng cho sự may mắn, đã bỏ phí 4-5 cơ hội tốt để ghi bàn”.

Mặc dù vậy, ông Klopp cũng không quá thất vọng và nói rằng, Man City rồi cũng sẽ rơi vào trường hợp như Liverpool vì sự may mắn không dễ đồng hành mãi. Bởi trước đó, Man "xanh" đã có chiến thắng 1-0 khá may mắn trước Bournemouth nhờ pha làm bàn của Riyah Mahrez sau khi đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội.

Theo các chuyên gia, nếu muốn lấy lại ngôi đầu giải Ngoại hạng Anh, Liverpool bắt buộc thắng các trận sắp tới, và họ cần mài dũa lại khâu ghi bàn. Đặc biệt ngôi sao Mohamed Salah phải tìm lại cảm hứng ghi bàn sau tổng cộng 7 trận trở lại đây chỉ ghi vỏn vẹn có 1 bàn. Niềm hi vọng lớn nhất của Lữ đoàn Đỏ là Mohamed Salah dường như bị quá tải nhưng HLV Klopp vẫn chưa có phương án thay thế anh.

Xem những trận đấu gần đây của đội bóng đất cảng có thể thấy, tiền đạo chủ lực Mohamed Salah dường như bị các đối thủ bắt bài. Anh luôn nhận được sự chăm sóc kỹ lưỡng từ hậu vệ đối phương. Một khi Salah bị "bắt chết", 2 mũi công còn lại là Firmino và Mane cũng trở nên vô hại.

Rõ ràng, "mũi đinh ba" từng khiến cả châu Âu khiếp sợ của Liverpool đang gặp vấn đề, trong khi đó những cầu thủ thay thế chưa mang lại hiệu quả. Nếu không sớm cải thiện được tình hình, xem ra ngôi vô địch Ngoại hạng Anh sẽ tuột dần khỏi tầm tay Jurgen Klopp và các học trò.

Hải Hùng (t/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN