Thứ sáu, 29/03/2024 | 05:02
RSS

Lý do người mẹ giấu xác con sơ sinh trong tủ để đồ công cộng nhiều năm

Thứ hai, 08/10/2018, 07:29 (GMT+7)

“Tôi hoảng loạn sau khi không sinh ra một đứa trẻ còn sống nên đã tiếp tục giữ cơ thể nó, bởi vì tôi không thể vứt bỏ”, người mẹ khai báo với cảnh sát sau khi bị bắt.

Ngôi sao dẫn nguồn Japan Times cho hay, cảnh sát phát hiện hài cốt của một đứa trẻ sơ sinh bọc trong túi bóng, đặt trong tủ khóa hành lý công cộng gần nhà ga Uguisudani ở quận Taito, thủ đô Tokyo. 

Sau khi cái xác được các nhà chức trách tìm thấy, mẹ của đứa trẻ là Emiri Suzaki cũng đã đi đến đồn cảnh sát ở phường Arakawa kế bên để thú tội. Bà cho biết đã giấu xác đứa bé trong tủ khóa trên ngay sau khi sinh bé ra khoảng 4-5 năm trước. Bà cho biết đã để cái xác trong tủ và đều đặn trả tiền phí lưu trữ. 

"Tôi hoảng sợ sau khi sinh ra một đứa trẻ đã chết nên giấu cái xác ở đó vì không thể vứt nó", cảnh sát trích lời người mẹ đứa trẻ nói. 

Lý do người mẹ giấu xác con sơ sinh trong tủ để đồ công cộng nhiều năm
Chân dung người mẹ. Ảnh: ANN News

Bà Suzaki quyết định tự thú sau khi rời nhà một người quen là nam giới, nơi bà sống lâu nay, sau khi hai người xảy ra cãi vã. Lúc bỏ đi, bà quên mang chìa khóa tủ và nghĩ rằng có thể sau này người đàn ông kia sẽ tìm thấy khóa và đi mở ô tủ, phát hiện cái xác bên trong, 

Theo Dân Trí, quá lo sợ người quen sẽ phát hiện, Suzaki quyết định chuyển cái xác sang một ô tủ khác. Đây được coi là lần phi tang xác thứ hai và chính lần này khiến cô bị bắt. 

Hiện tại, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân của vụ việc và tin rằng thi thể đứa trẻ đã bị bỏ rơi ngay sau khi được sinh ra. Cảnh sát tin rằng đứa trẻ sơ sinh đã bị giấu vào tủ không lâu sau khi chào đời


Xem thêm: Dừng thay lốp trên cầu Nhật Tân, chủ xe bị ô tô khách tông tử vong

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN