Thứ năm, 25/04/2024 | 18:33
RSS

Lời khai máu lạnh của kẻ sát hại cô gái trong nhà nghỉ

Thứ bảy, 27/06/2020, 16:28 (GMT+7)

Tại cơ quan công an, kẻ sát hại cô gái trong nhà nghỉ khai nguyên nhân ra tay tàn độc.

Lời khai máu lạnh của kẻ sát hại cô gái trong nhà nghỉ

Đối tượng Trần Minh Tâm tại cơ quan công an. Ảnh: Công an nhân dân

Tối ngày 27/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục lấy lời khai đối tượng Trần Minh Tâm (SN 1999, ngụ phường Tân Hòa, TP Biên Hòa) kẻ đã ra tay sát hại chị Lê Cẩm Tiên, SN 1985 quê tỉnh Quảng Trị tại một nhà nghỉ ở KP.5, P.Tân Hiệp, TP.Biên Hoà.

Tại cơ quan Công an, Tâm khai nhận quen biết chị Tiên vào giữa năm 2019 tại một quán Massage ở TP Biên Hòa. Sau nhiều lần nhắn tin hỏi thăm qua điện thoại thì ngày 14/4/2020 Tâm và chị Tiên có hẹn gặp nhau và chị Tiên mượn của Tâm 3 triệu đồng.

Tuy nhiên đến lịch hẹn trả chị Tiên vẫn chưa có tiền trả nên thời gian gần đây Tâm nhiều lần gọi điện đòi nợ. Sáng ngày 26/6 chị Tiên hẹn Tâm tới nhà nghỉ trên để nói chuyện nợ tiền giữa 2 người.

Tại đây, sau khi Tâm quan hệ tình dục với chị Tiên thì chị Tiên tiếp tục xin Tâm cho thời gian kéo dài nợ tiền. Bực tức vì chị Tiên không có tiền để trả, Tâm đã dùng 1 con dao Thái Lan đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực chị Tiên khiến chị gục và tử vong trong phòng.

Sau đó, Tâm cướp 1 điện thoại iPhone của nạn nhân này rồi đi xe ôm về huyện Trảng Bom bán với giá 600 ngàn đồng. Nhận được tin báo về vụ việc, lực lượng cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, cơ quan chức năng liên quan tỉnh Đồng Nai cùng công an TP Biên Hòa tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi để truy bắt đối tượng.

Đến 16 giờ cùng ngày, lực lượng Công an Đồng Nai đã bắt giữ đối tượng Trần Minh Tâm khi y đang lẩn trốn tại huyện Trảng Bom. Hiện vụ án đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Như trước đó đã đưa tin, sáng ngày 26/6, một cặp nam nữ đi vào nhà nghỉ ở khu KP.5, phường Tân Hiệp, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai thuê phòng. Sau đó, nhân viên đưa chìa khoá phòng và cả 2 lên nghỉ ngơi.

Đến trưa, nam thanh niên đi ra khỏi nhà nghỉ. Nhân viên vội lên phòng kiểm tra gọi cửa phòng nhưng không có ai trả lời. Khi quản lý mở cửa vào bên trong, phát hiện cô gái đã tử vong với nhiều thương tích trên người.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN