Thứ năm, 25/04/2024 | 15:37
RSS

Lời khai của gã chồng sát hại vợ cũ rồi gọi mẹ vợ đến nhận thi thể

Thứ ba, 16/07/2019, 07:34 (GMT+7)

Tại cơ quan công an, gã chồng sát hại vợ cũ rồi gọi mẹ vợ đến nhận thi thể đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Lời khai của gã chồng sát hại vợ cũ rồi gọi mẹ vợ đến nhận thi thể

Chân dung đối tượng Đàm Minh Thêm. Ảnh: Trí thức trẻ

Ngày 15/7, Công an quận 3, TPHCM đang giữ đối tượng Đàm Minh Thêm (36 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân là chị Huỳnh Thị Kim T. (36 tuổi, ngụ tỉnh Long An, trú huyện Bình Chánh).

Tại cơ quan công an, Thêm đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Thêm và chị T. kết hôn vào năm 2018 và có với nhau 1 người con chung đã được 6 tuổi. Do cuộc sống 2 vợ chồng hay mâu thuẫn nên cả 2 đi tới ly hôn. Thời gian gần đây, cả 2 lại phát sinh mâu thuẫn trong việc nuôi con.

Thêm muốn chị T. quay lại với mình sống như lúc trước nhưng chị này không đồng ý. Từ đây, Thêm đâm thù tức và lên kế hoạch sát hại vợ cũ rồi tự tử theo nhưng bất thành.

Chiều 14/7, Thêm tìm tới nơi chị T. làm việc ở cửa hàng Xí nghiệp dịch vụ vận tải Hoả Xa Sài Gòn tại số 1 đường Nguyễn Thông, phường 9, quận 3, TPHCM (đối diện cổng ga Sài Gòn). Sau đó, Thêm dùng dây siết cổ chị T. rồi vứt 1 số lá thư tuyệt mệnh và rời khỏi hiện trường.

Sau khi gây án, Thêm điện thoại cho mẹ vợ (mẹ của chị T.) báo tin và yêu cầu tới công ty mang xác con gái về. Sau đó, Thêm về nhà ở xã Qui Đức, huyện Bình Chánh tự tử bằng nhiều cách như: treo cổ, quấn dây điện tự cắm vào ổ điện hay uống thuốc cỏ. Tuy nhiên sự việc được người thân của y phát hiện can ngăn.

Tối cùng ngày, gia đình vận động đưa Thêm tới trụ sở đầu thú. Về nội dụng những lá thư để lại hiện trường có nội dung, Thêm không muốn vợ sống với người khác mà muốn sống với y. Sau khi sát hại vợ xong, Thêm sẽ tự tử để chết theo và mong người thân, gia đình chôn cùng 1 chỗ. Bên cạnh đó, Thêm mong mọi người tha lỗi và mong người chăm lo cho đứa con nhỏ, đừng làm tổn thương và ảnh hưởng đến việc học hành của bé.

Trước đó như đã đưa tin, vào khoảng 13h30 ngày 14/7, Công an Q.3 nhận tin báo của người dân về việc chị T. nghi bị một người đàn ông sát hại tại xí nghiệp nơi chị này đang làm việc.

Ngay sau đó, người dân đã đưa chị T. đi cấp cứu ở Bệnh viện Nhân dân 115. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong trước khi nhập viện. Nhận được tin báo, lực lượng công an có mặt khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai. Bước đầu khám nghiệm tử thi, xác định nạn nhân có nhiều vết hằn trên cổ.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN