Thứ năm, 25/04/2024 | 07:27
RSS

Lần đầu đạt học sinh tiên tiến, nam sinh hớn hở đem giấy khen khoe khắp thế gian

Thứ tư, 08/07/2020, 10:30 (GMT+7)

Đèn sách 12 năm mới đạt học sinh tiên tiến, nam sinh cấp 3 tại Đắk Lắk hí hửng đem giấy khen khoe cả thế giới.

Lần đầu được học sinh tiên tiến, nam sinh mang giấy khen khoe khắp nơi

Lần đầu được học sinh tiên tiến, nam sinh mang giấy khen khoe khắp nơi

Mới đây, cư dân mạng đang rần rần chia sẻ chùm ảnh siêu hài hước khoe "giấy khen học sinh tiên tiến" của một nam sinh cấp 3 đến từ Đắk Lắk. Loạt ảnh do cậu bạn thân đăng tải kèm dòng captions: "Khi thằng bạn được Học sinh tiên tiến".

Tuổi trẻ đưa tin, nhân vật chính đang "hot" trên mạng xã hội là Lê Quang Xuân Hiếu, học sinh lớp 12, trường THPT Lê Duẩn, Đắk Lắk. Và tác giả bộ ảnh của Hiếu là Đỗ Quang Vương - cậu bạn thân cùng lớp.

Cậu học sinh này ngay khi nhận được tấm giấy khen từ nhà trường đã thích thú đem khoe với tất cả mọi người và chụp ảnh với mọi khung cảnh trên đường khiến dân mạng không thể nào nhịn cười nổi. Chùm ảnh "siêu hot" của Hiếu đã nhận được hàng trăm lượt chia sẻ, hầu hết mọi người đều cảm thấy thích thú khi xem những tấm hình này. 

Lần đầu được học sinh tiên tiến, nam sinh mang giấy khen khoe khắp nơi

Nam sinh chụp với các bác sĩ

Lần đầu được học sinh tiên tiến, nam sinh mang giấy khen khoe khắp nơi

Gặp bác bảo vệ, cậu chàng sà vào xin ảnh ngay

Lần đầu được học sinh tiên tiến, nam sinh mang giấy khen khoe khắp nơi

Check in với cả...chuồng chó

Lần đầu được học sinh tiên tiến, nam sinh mang giấy khen khoe khắp nơi

Nhảy cả vào công trường để xin ảnh bác công nhân

Lần đầu được học sinh tiên tiến, nam sinh mang giấy khen khoe khắp nơi

Làm tấm với anh bán xăng luôn

Lần đầu được học sinh tiên tiến, nam sinh mang giấy khen khoe khắp nơi

Ra chợ xin chụp hình với cả cô bán rau củ

Chia sẻ trong vui sướng, Hiếu bộc bạch: "Đây là một kỷ niệm đáng nhớ với em. Tụi em chỉ đăng cho vui, nhưng không ngờ được mọi người quan tâm đến vậy. Lần đầu tiên được Học sinh tiên tiến sau ba năm cấp III, em rất sung sướng và hạnh phúc".

Hiếu nói tiếp: "Ba năm cấp III, em toàn được học sinh trung bình, mẹ em buồn lắm. Em đặt mục tiêu năm học cuối cùng sẽ đạt kết quả cao để mẹ vui nên em chăm học và ít đi chơi hơn. Ngoài ra, em cũng hơi lo lắng vì kỳ thi sắp tới. Khi nghe em có giấy khen học sinh tiên tiến, mẹ tưởng em nói phét. Giờ thì mẹ tin rồi và đang vui mừng".

Sự hồn nhiên "vô số tội" của nam sinh quả thật rất đáng yêu. Tuy không phải là một danh hiệu gì đó quá xuất sắc nhưng với Hiếu, đó đã là một kết quả hoàn toàn xứng đáng cho sự nỗ lực đèn sách cả năm qua vì từ trước tới giờ, cậu chàng luôn chỉ là học sinh trung bình mà thôi. 

Được biết, cậu bạn "đưa giấy khen đi khắp thế gian" này đang tập trung chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Dự định của Hiếu là học về ngành nấu ăn để theo đuổi niềm đam mê trở thành đầu bếp.

Sự hài hước của nam sinh này khiến cư dân mạng được phen cười hết nấc. Nhiều người đã cho rằng bằng cấp gì không quan trọng, quan trọng là nó có ý nghĩa như thế nào với đời sống của bạn và cách bạn tiếp nhận nó ra sao.

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN