Thứ năm, 18/04/2024 | 12:58
RSS

‘Không nên trách đội nữ Việt Nam vì họ đã nỗ lực hết sức rồi’

Thứ hai, 10/02/2020, 08:07 (GMT+7)

Theo chuyên gia nổi tiếng của bóng đá Việt Nam, trình độ của bóng đá nữ Đông Nam Á vẫn còn một khoảng cách rất lớn đối với các đội mạnh như Hàn Quốc, Trung Quốc, Úc.

Gặp đội chủ nhà Hàn Quốc được đánh giá cao hơn khá nhiều, ĐT nữ Việt Nam áp dụng lối chơi phòng ngự phản công song cũng không thể tạo nên bất ngờ trước đội bóng từng nhiều lần dự World Cup. Hàng tiền đạo của tuyển nữ Việt Nam với những chân sút chủ lực như Vạn Sự, Tuyết Dung bị phong tỏa nên không có nhiều lựa chọn trong các đợt tấn công.

Trong khi đó Hàn Quốc tỏ ra linh hoạt nhờ khả năng chạy chỗ thông minh của các cầu thủ và kết thúc trận đấu với chiến thắng 3-0 dù thi đấu không thực sự hết sức. Với trận thua này, tuyển nữ Việt Nam đứng thứ hai bảng A, ngôi đầu bảng thuộc về tuyển nữ Hàn Quốc, hai đội dắt tay nhau vào vòng loại cuối Olympic Tokyo 2020, trong khi Myanmar chính thức bị loại sau hai trận toàn thua.

Nhận định về trận thua toàn diện của Việt Nam trước Hàn Quốc, HLV Nguyễn Thành Vinh chia sẻ quan điểm trên Soha:

"Thực tế các đội bóng Đông Á như Nhật Bản Trung Quốc Hàn Quốc, Triều Tiên vẫn luôn là hàng đầu châu lục ở môn bóng đá nữ. Ở các giải đấu của châu Á, chỉ có Australia có thể là đối trọng xứng tầm. Còn khu vực Đông Nam Á, dù là Việt Nam, Thái Lan hay Myanmar đều chưa đủ tầm để đá được với họ.

Tưởng tượng bây giờ cho một đội hạng Nhì đấu mới một đội V.League, liệu họ có lên bóng được tới vòng 16m50 hay không? So sánh trực quan thế để thấy nữ Việt Nam mình còn thua kém đối thủ nhiều đến mức nào.

Còn hiện nay dù là đấu pháp nào, với trình độ hiện tại thì kết quả ra sao chúng ta cũng phải tạm bằng lòng thôi. Không nên trách đội nữ vì họ đã nỗ lực hết sức rồi".

Cũng theo ông Vinh ở khu vực Đông Nam Á chúng ta là đội bóng mạnh song chúng ta vẫn chưa thể so sánh với các đội mạnh ở châu lục.

"Hiện tại ở khu vực Đông Nam Á thì thành tích của Việt Nam là tốt rồi. Nói vui thì trong ao làng chúng ta là cá lớn, nhưng khi ra đến biển lớn châu lục thì mới thấy vẫn còn những con cá khác lớn hơn mình nhiều.

Nhìn thống kê trận thua Hàn Quốc đáng sợ thật, nhưng phải có những giải đấu, những trận đấu như thế để người hâm mộ hiểu rằng số 1 Đông Nam Á là chưa đủ, khoảng cách trình độ giữa Việt Nam và châu lục còn lớn, khi mà các đối thủ phía Đông Á đều là những đội dự World Cup thường xuyên. Đá giải châu lục mình cũng chưa bao giờ vượt qua được vòng bảng mà.

Nói thế để thấy câu chuyện có vé Olympic vẫn ở một tầm rất cao so với chúng ta. Bóng đá có sự bất ngờ, đội yếu có thể thắng đội mạnh, đó là điều để người hâm mộ hi vọng. Tuy nhiên chúng ta cũng phải hiểu khi đối đầu với một quốc gia có nền bóng đá mạnh hơn cũng đã là một cơ hội tốt cho các cầu thủ rồi, trước khi nghĩ đến chuyện thắng thua ra sao.

Hi vọng đến đầu tháng 3, dù gặp Trung Quốc hay Australia thì Việt Nam cũng sẽ có màn trình diễn tốt hơn. Bản thân tôi cũng kỳ vọng trung vệ Chương Thị Kiều có thể trở lại ở vòng play-off. Không rõ tình hình phục hồi của cô ấy thế nào nhưng rõ ràng đó là một mẫu cầu thủ lý tưởng mà bóng đá nữ Việt Nam cần, với thể hình và kỹ năng chơi bóng rất tốt".

Không nên trách đội nữ Việt Nam vì họ đã nỗ lực hết sức rồi
Đội nữ Việt Nam nhận trận thua tâm phục trước chủ nhà Hàn Quốc

Trong khi đó, trả lời trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung chia sẻ:

"Các cầu thủ nữ Việt Nam đã thi đấu phòng ngự - phản công trong trận đấu hôm nay với 3 yêu cầu: thứ nhất thua ít, thứ hai không ai bị chấn thương và thứ ba là không bị thẻ vàng.

Hôm nay tôi rất hài lòng với các vận động viên trẻ, các cầu thủ của chúng tôi mới 19 tuổi thôi, và đây là lần đầu tiên họ được thi đấu quốc tế với đối tượng mạnh như thế này. Chúng tôi muốn các bạn đó tiến bộ, hoà hợp với các cầu thủ lớn và hôm nay họ đã làm tốt".

HLV Mai Đức Chung cũng thừa nhận Hàn Quốc ở một đẳng cấp cao hơn hẳn so với đội tuyển nữ Việt Nam:

"Chúng tôi tới đây và gặp đối tượng rất mạnh như Hàn Quốc, thậm chí còn mạnh hơn nữa, tầm vóc cao to hơn nữa, nên chúng tôi chỉ sử dụng những đường bóng ngắn và trung bình, không chơi bóng bổng được. Tới đây chúng tôi còn thời gian để cải thiện thêm cách chơi".

Thế trận nghiêng về chủ nhà Hàn Quốc nhiều. Rõ ràng trình độ của chúng ta chưa bằng được Hàn Quốc, nhưng các cầu thủ thi đấu với tinh thần ý chí, quả cảm kiên cường, tôi rất hài lòng với tất cả vận động viên của Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay.

Thường thường những đội thua 1, 2 thậm chí 3 quả thì đều sẽ vỡ trận, nhưng chúng tôi vẫn giữ được cự ly đội hình và tinh thần thi đấu rất tốt. Chúng tôi không bị vỡ trận, vẫn duy trì được lối đá. Đội Hàn Quốc rõ ràng đá tốt hơn Việt Nam chúng tôi, các bạn ấy cũng muốn ghi thêm những bàn thắng nữa, nhưng gặp khó khăn trước Việt Nam".

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN