Thứ sáu, 19/04/2024 | 07:11
RSS

Hy hữu: Nhân viên y tế tự chặt chân giấu trong tủ rồi vu cho “kẻ xấu”

Thứ bảy, 12/11/2016, 11:53 (GMT+7)

Vụ án hy hữu và có phần rùng rợn này xảy ra ở Cần Thơ. Không ai hiểu nổi vì sao người đàn ông lại tự chặt chân mình rồi đổ cho người khác như vậy?

Theo những tin tức mới nhất trên báo VietNamNet, bệnh viện đa khoa TƯ Cần Thơ sáng nay 12/11 đang theo dõi tình hình sức khỏe của ông Phan Duy K. (47 tuổi), nhân viên y tế bệnh viện đa khoa quận Cái Răng. Ông K. đã tự chặt chân trái rồi trình báo là bị kẻ xấu lẻn vào chặt, dựng nên một vụ án hy hữu khiến ai cũng sửng sốt.

Sau khi gây ra vụ án hy hữu, ông K. được điều trị tại bệnh viện đa khoa TƯ Cần Thơ

Sau khi gây ra vụ án hy hữu, ông K. được điều trị tại bệnh viện đa khoa TƯ Cần Thơ. Ảnh VietNamNet

Thông tin ban đầu, khoảng 17h20 ngày 10/11, ông K. đang ở làm việc khoa Y học cổ truyền - phục hồi chức năng của bệnh viện quận Cái Răng thì gọi điện cho hộ lý rằng ông đang ngủ thì bị kẻ xấu lẻn vào cắt cụt một chân. Người hộ lý hoảng hốt báo cho bác sĩ cấp cứu.

Các bác sỹ xuống hiện trường thì thấy ông K. đang nằm trên giường, mất một chân trái. Mọi người nhanh chóng sơ cứu ban đầu, một số người chia nhau đi tìm chiếc chân bị cắt thì phát hiện chân trái của ông K. ở trong tủ đầu giường nơi ông nằm.

Kịp trực đã sơ cứu ban đầu, bảo vệ đoạn chân đã bị cắt rời của ông K., đồng thời chuyển ông K. đến bệnh viện đa khoa TƯ Cần Thơ điều trị. Sự việc sau đó được báo lên Công an quận, Công an hình sự TP Cần Thơ.

Hiện công an vẫn đang điều tra làm rõ vụ án hy hữu này

Hiện công an vẫn đang điều tra làm rõ vụ án hy hữu này. Ảnh minh họa

Đến 0h ngày 11/11, công an đã hoàn tất việc khám hiện trường, sơ bộ đánh giá bước đầu là ông K. tự cắt chân của mình. Về phía ông K., các bác sĩ đã vận động ông này nối lại đoạn chân đã bị cắt lìa nhưng ông K. không đồng ý.

Các bác sĩ bệnh viện đa khoa TƯ Cần Thơ đã khâu mỏm cụt và không nối chi. Đến sáng nay 12/11, tình trạng sức khỏe của ông K. đã ổn định, báo Dân Trí đưa tin.

Được biết, ông K. tính tình hiền lành, có vợ và 1 con 3 tuổi, công tác tại bệnh viện từ tháng 7/2012. Trước đó, ông K. không có biểu hiện gì bất thường. Vụ án hy hữu này đang được Công an quận Cái Răng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus