Thứ năm, 28/03/2024 | 15:37
RSS

Hot girl Hà Phương: 'Đam mê với nghệ thuật không thắng được anh chàng Mr. Right'

Thứ ba, 10/04/2018, 19:00 (GMT+7)

"Mình chọn đi theo nghệ thuật vì đam mê. Nhưng có lẽ đam mê với nghệ thuật không thắng được đam mê anh chàng Mr. Right kia", Hà Phương chia sẻ.

Hot girl Hà Phương kể chuyện tình với anh chàng Mr RightHot girl Hà Phương sở hữu gương mặt khả ái. Ảnh NVCC

Trương Hà Phương (nick name Chik Hớn, SN 1992) là cựu sinh viên trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Cô từng là một trong những hot girl đời đầu cùng với Ngân Búng, Chu Quỳnh Phương, BTV thời tiết Quỳnh Hoa...

Năm 2012, Hà Phương tham gia cuộc thi Hoa khôi Sinh viên. Sở hữu gương mặt khả ái và thân hình cân đối, cô được rất nhiều nhãn hàng quan tâm kể từ khi bước ra khỏi cuộc thi. Thế nhưng 2 năm trở lại đây, không còn thấy cô xuất hiện nhiều trong giới người mẫu.

Rất ấn tượng với một cô gái xinh đẹp, làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, PV đã tìm cách liên hệ và có cuộc trò chuyện với cô nàng sau 2 năm “ở ẩn”.

Hot girl Hà Phương kể chuyện tình với anh chàng Mr Right2
Cô nàng và chồng hạnh phúc trong một bức hình cưới. Ảnh NVCC

Đam mê với nghệ thuật không thắng được anh chàng “Mr. Right”

- Hà Phương được mọi người biết đến qua cuộc thi Hoa khôi Sinh viên 2012. Đây có phải là bước ngoặt đưa bạn đến với con đường nghệ thuật? Và gia đình bạn phản ứng thế nào về công việc này?

Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên 2012 đúng là đã thay đổi cuộc sống của mình. Ngày xưa mình nhút nhát, khá ngại trước người lạ và đám đông nên không bao giờ nghĩ sẽ đi thi Hoa khôi hay làm mẫu trước bao nhiêu người.

Nhưng ngày đó, đám bạn thân đã tự ý đăng ký rồi động viên mình đi thi. Sau cuộc thi mình tìm ra được niềm đam mê mới là công việc mẫu ảnh, từ đó mình coi đó là nghề tay trái khi còn đang làm sinh viên.

Bố mẹ mình ban đầu cũng lo lắng và phản đổi không cho mình đi làm vì lo ảnh hưởng đến việc học tập. Mình đã phải sắp xếp công việc và việc học trên trường sao cho hợp lý và kết quả học tập vẫn đảm bảo. Thấy vậy bố mẹ mới đồng ý cho mình theo đuổi đam mê.

- Nghệ thuật là một môi trường khá phức tạp, nhiều cạm bẫy. Trong thời gian làm việc, bạn có gặp những khó khăn, trở ngại hay cạm bẫy nào không?

Thực sự khoảng thời gian 5 năm trong nghề mình đã làm rất nhiều sự kiện, dự án, gặp rất nhiều người và dĩ nhiên đối mặt với rất nhiều cạm bẫy. Tuy nhiên việc có bị “dính bẫy” hay không là do chính sự quyết định của bản thân mình.

Mình làm vì đam mê chứ không phải vì công danh nên mình nghĩ đơn giản, thoải mái thì làm, không thì bỏ qua, gặp “bẫy” mình sẽ né ngay.

Hot girl Hà Phương kể chuyện tình với anh chàng Mr Right3
Gia đình hạnh phúc hiện tại của Hà Phương. Ảnh NVCC

- Bạn làm mẫu ảnh từ hồi còn là sinh viên - tuổi trẻ nên rất dễ có những hướng đi sai. Khi đó ai là người định hướng và giúp bạn mỗi khi bạn gặp khó khăn?

Bản thân mình là một người sống khá lý trí nên bất kỳ điều gì mình làm đều do bản thân tự quyết định, không cần ai định hướng.

Tuy nhiên, bên cạnh mình suốt những ngày tháng học trò hay sinh viên luôn có 1 “Mr. Right” động viên, khuyên nhủ mình. Mặc dù anh ấy đi du học 5 năm bên Trung Quốc không được ở cạnh nhau nhưng bọn mình vẫn luôn tâm sự, chia sẻ mọi điều với nhau mỗi ngày.

- Công việc của bạn đang rất thuận lợi, được nhiều nhãn hàng chú ý. Vậy tại sao bạn quyết định dừng lại mà không phát triển sự nghiệp của mình?

Mình chọn đi theo nghệ thuật vì đam mê. Nhưng có lẽ đam mê với nghệ thuật không thắng được đam mê anh chàng “Mr. Right” kia. Vì thế mà mình quyết định chọn công việc giờ hành chính làm Marketing tại Ngân hàng, để có thời gian cho gia đình.

Mình và anh ấy cưới nhau được một thời gian thì mình sinh em bé. Sau khi sinh bé Chiko thì mình cũng xin nghỉ làm ở Ngân hàng để thử sức kinh doanh tự do.

Hot girl Hà Phương kể chuyện tình với anh chàng Mr Right4
Một khoảnh khắc rất đẹp khi cô nàng mang bầu. Ảnh NVCC

- Vậy chắc chắn là chuyện tình với “Mr. Right” rất đẹp. Bạn có thể chia sẻ một chút về điều này?

Lâu lắm rồi mới có người hỏi lại chuyện tình của 2 vợ chồng nên có chút ngượng ngùng quá. Vợ chồng mình yêu nhau từ hồi còn học cấp 3, mình học lớp 10 còn chồng học lớp 12, quen nhau qua Blog 360. Bọn mình yêu nhau được nửa năm thì anh ấy ra trường và đi du học ở Bắc Kinh 5 năm, mỗi năm chỉ được gặp nhau 2 lần.

Khoảng thời gian yêu xa đó hai đứa vẫn luôn cố gắng giữ liên lạc với nhau mỗi ngày qua Yahoo! Bọn mình rất ít khi cãi nhau, anh ấy luôn nhường nhịn và yêu thương mình hết mực. Thỉnh thoảng anh ý có ghen với mấy bạn diễn nam làm việc cùng mình nhưng rồi cũng nguôi ngoai vì mình không có tình cảm với họ và anh ấy tin mình.

Yêu nhau được 8 năm thì anh ấy cầu hôn. Và cuối cùng sau từng ấy năm yêu nhau, chúng mình cũng về chung một nhà. Mình cảm thấy rất hạnh phúc vì luôn có chồng ở bên làm chỗ dựa vững chắc.

Có một chút tiếc nuối khi bỏ nghề nhưng không hối hận

- Bạn có cảm thấy nuối tiếc và nhớ công việc mình từng yêu thích không? Nếu có cơ hội quay trở lại, bạn sẽ nhận lời chứ ?

Cũng nhớ lắm chứ. Nhất là hàng ngày Facebook đều báo “Ngày này năm xưa”, được nhìn lại tuổi thanh xuân rực rỡ của mình. Nhớ những ngày làm việc cùng hai người bạn dễ thương Ngân Búng, Quỳnh Phương. Bọn mình rất hợp nhau, bây giờ thì ai cũng bận và có cuộc sống gia đình riêng nên ít có dịp gặp nhau.

Thế nhưng thực sự mình chưa bao giờ hối hận, nuối tiếc về những điều đã qua vì đó là lựa chọn của mình. Bây giờ nếu bảo quay lại chắc không dám nữa. Nghĩ lại những ngày đội nắng, đội gió, đội mưa đứng trên những đôi giày cao chót vót, chụp mấy chục bộ quần áo thấy hoảng hốt quá.

Hot girl Hà Phương kể chuyện tình với anh chàng Mr Right5
Hà Phương có một chút tiếc nuối khi từ bỏ nghệ thuật. Ảnh NVCC

- Từ bỏ công việc mà bao cô gái tốt nghiệp đại học đều mơ ước để kinh doanh tự do. Thời gian đầu bạn có bỡ ngỡ và gặp khó khăn gì không?

Thật ra, mình đã nung nấu mở shop thời trang từ thời còn là sinh viên nhưng vì chưa đủ điều kiện nên mình chỉ bán hàng online. Tất cả tiền tiết kiệm từ hồi sinh viên mình đã gom góp lại hết và dồn vào làm vốn mở shop, mở shop xong là không còn một đồng nào.

Đó là một quyết định rất táo bạo nhưng cuộc sống mà, cứ phải mạnh dạn đâm đầu với sóng gió thì mới có được thành công. Bên cạnh mình luôn có anh chồng ủng hộ, động viên và giúp đỡ.

Nhưng có một khó khăn lớn mà mình phải đối mặt đó là gia đình, bố mẹ mình không chấp nhận việc mình bỏ làm ở nhà kinh doanh. Bố mẹ còn không muốn nhìn mặt mình nếu mình vẫn quyết tâm mở shop. Mình đã phải thuyết phục bố mẹ rất nhiều.

Giải quyết xong nỗi lo vấn đề gia đình thì mình lại phải đối mặt với nhiều thứ khác như: không có thời gian chăm con, kiến thức kinh doanh ít ỏi... Nhưng rồi sóng gió cũng qua, việc kinh doanh cũng bắt đầu ổn định, doanh thu trung bình mỗi tháng khoảng 200-300 triệu.

- Bạn có thể chia sẻ về những dự định sắp tới của mình ?

Mình đang cố gắng hoàn thiện và phát triển thương hiệu thời trang của mình thành mô hình chuỗi thương hiệu thời trang trẻ em cho bé từ 0-5 tuổi tại Hà Nội. Nếu không có gì thay đổi thì cuối năm nay mình sẽ mở thêm cơ sở 3.

Nhưng trước hết, mình vẫn đang cố gắng quản lý thật tốt 2 cơ sở và hoàn thiện hơn về dịch vụ chăm sóc khách hàng. Bên cạnh đó sẽ tìm thật nhiều sản phẩm chất lượng để phục vụ các bé yêu.

Xem thêm clip: Lộ bằng chứng Bùi Tiến Dũng và Bảo Anh đang yêu nhau

Bảo Trâm
Theo Đời sống Plus/GĐVN