Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:31
RSS

Hot girl chụp ảnh hở hang ở Tuyệt Tình Cốc: Đừng “bán mình” rẻ thế!

Thứ năm, 02/03/2017, 10:49 (GMT+7)

Những ngày này, việc hai người mẫu nội y Quỳnh Ruby và Nga Tây chụp bộ ảnh hot girl ở Tuyệt Tình Cốc Hải Phòng trong trang phục hở hang, phản cảm đã gây xôn xao cộng đồng mạng.

Mấy ngày hôm nay, cộng đồng mạng “phát sốt phát rét” về bộ hình được tạm đặt tên là “Tuyệt Tình Cốc” của hai hotgirl là người mẫu, diễn viên Phạm Thúy Nga (Nga Tây) và Nguyễn Quỳnh (Quỳnh Ruby).

Bộ hình được hai cô chụp tại một góc hồ tự nhiên tại huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) gồm hàng trăm bức ảnh và clip quay cảnh hậu kỳ. Sau khi xuất hiện trên mạng, bộ ảnh này đã tạo ra luồng dư luận trái chiều, thậm chí tranh cãi gay gắt giữa các quan điểm khác nhau của người xem. 

Một bức ảnh trong clip hot girl ở Tuyệt Tình Cốc

Ngay khi xem một số bức ảnh và đoạn clip hậu trường, tôi nhận thấy đây đơn thuần là những bức ảnh hở hang, không mang nhiều tính nghệ thuật. Nó được chụp tự do, không tuân thủ quy tắc về “che” các điểm nhạy cảm mà những người làm nghề nghiêm túc thường áp dụng. Đương nhiên, những tấm ảnh trên không thể là ảnh nude nghệ thuật. Bởi khi xem, người ta không thấy được những ý tưởng, câu chuyện ẩn chứa trong đó, ngoài sự dung tục, khoe “hàng” lộ liễu.

Thông thường, nếu chụp ảnh nghệ thuật, ekip thường chụp trong phòng, hoặc tại nơi kín đáo, với chỉ một số ít người, và bộ ảnh phải mang những thông điệp cụ thể. Còn ở đây, tôi chỉ thấy sự đùa giỡn, nghịch ngợm với cách làm việc theo kiểu “vui là chính”, “mình thích thì mình chụp thôi”.

Thực ra, với giới người mẫu, diễn viên, những người được trời phú cho thân hình gợi cảm, quyến rũ, tràn đầy sức sống, việc họ muốn chụp những bức hình lưu lại thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của mình cũng là điều bình thường. Vì tuổi trẻ chẳng thể kéo dài mãi. Nhan sắc rồi sẽ phai tàn theo năm tháng. Việc có bộ ảnh thời vàng son để sau này về già lôi ra ngắm lại, để tự hào về tuổi thanh xuân một thời của mình kể ra cũng là điều nên làm, đáng được ủng hộ.

Nhiều người mẫu, nghệ sĩ nổi tiếng đã làm điều đó. Nhưng, tôi tin rằng, tất cả họ khi làm điều đó đều làm bằng thái độ nghiêm túc, cẩn trọng, bằng sự trân quý từng đường nét cơ thể mình, như thể chỉ cần lộ ra cho người lạ biết điểm nhỏ nhạy cảm trên cơ thể mình là điều gì đó mất mát lớn lao lắm.

Họ chắc chắn không dám phơi bày một cách hớ hênh và lộ liễu như hai cô gái này. Nhìn các cô mặc chiếc quần chip bé như bàn tay em bé, với mảnh vải mỏng che hững hờ bộ ngực trần, để hở cả những điểm nhạy cảm nhất của phụ nữ, rồi vô tư cười đùa khi đứng trước mình là hàng chục gã trai đang săm soi, cười đùa, tự nhiên, tôi thấy họ giống những người phỉ báng nghệ thuật, xúc phạm cái đẹp, chứ không còn là nghệ sĩ thực thụ.

Nhất là khi xem clip hậu trường, càng cho thấy nhóm thực hiện bộ ảnh quá dễ dãi, cẩu thả, không hề có ý định quản lý chặt chẽ những tấm hình vốn được coi là đặc biệt nhạy cảm này. Nhiều bạn nữ sau khi xem clip và những bức ảnh đã không kìm nén được cảm xúc, thốt lên: “Trơ trẽn, rẻ rúng, dễ dãi quá”. Còn không ít những người đàn ông khi xem bức ảnh chỉ ngán ngẩm, lắc đầu kêu “Trời!”. 

Tôi không cho rằng các cô gái và nhóm chụp hình dễ dãi, bất cẩn. Ở vào độ tuổi của họ, lại là người từng tham gia thế giới showbit đã lâu, tôi không tin họ hồn nhiên, vô tư đến mức để hình ảnh nhạy cảm của mình lộ lọt một cách dễ dãi như vậy.

Hai hot girl ở Tuyệt Tình Cốc là Quỳnh Ruby và Nga Tây

Xem cách cô chụp hình, trả lời phỏng vấn, tôi nghĩ đến những chiêu trò vốn không hề xa lạ, hiếm gặp trong giới nghệ sĩ nước nhà. Đó là những vụ cố để “lộ” ảnh nóng. Đó là những scandal được cố tình dàn dựng để “hâm nóng” tên tuổi. Đó là những vụ cố để “lộ hàng” khi biểu diễn, nhằm để tên của mình xuất hiện dày đặc trên báo chí vào hôm sau.

Và bộ ảnh này cũng vậy. Nó cũng có mô tuýp tương tự như các “màn” trước đó. Nó chỉ khác chút, đó là lần này, không phải chỉ có một hotgirl “độc diễn”, mà có “cặp đôi”, với ekip đông đảo. Địa điểm là một nơi lạ lẫm với làn nước được cảnh báo là đang nhiễm bẩn, nhưng lại có cái tên rất ấn tượng “Tuyệt tình cốc”!

Nếu đúng là hai cô gái cố tình khoe thân với những bức ảnh để lộ cả điểm nhạy cảm của cơ thể chỉ để làm dư luận nhắc đến mình, nhớ là mình đang còn tồn tại, thì đó là sự “bán mình” quá rẻ.

Tôi phải gọi đây là sự “bán mình” mặc dù không có người mua và cũng không có sự ra giá nào cả. Tự nhiên đang tiết trời rét mướt lại đi lột đồ, lội nước, chụp những bức hình nhí nhố rồi tung lên cho bàn dân thiên hạ xem, với quan điểm “ai hiểu thế nào là việc của họ”, đó chẳng phải là một cách bán mình hay sao?

Trong khi một người đẹp tại thành phố Hồ Chí Minh, chỉ vì không mặc áo ngực, để lộ hình thù của nhũ hoa mà còn bị dư luận lên án gay gắt, thì việc hai cô gái được coi là người của công chúng thoải mái để lấp ló bầu ngực trần trước mắt bàn dân thiên hạ, tôi nghĩ, gọi là “bán mình” vẫn còn là nhẹ! Nổi tiếng có nhiều cách, nhưng bằng cách “bán mình” như vậy, chẳng nên chút nào. 

Trời đã ban cho ta cơ thể tuyệt bích hơn người, tại sao không nâng niu, giữ gìn, sử dụng nó một cách trân trọng, thiêng liêng, mà lại đem “bán” nó một cách rẻ rúng và lố lăng thế? Nổi tiếng có nhiều cách mà, đâu nhất thiết phải đánh đổi thế hỡi các hotgirl mang trên mình vẻ đẹp Á Đông?!?

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân tác giả

Yên Hưng
Theo Đời sống Plus