Thứ năm, 25/04/2024 | 08:31
RSS

Hơn nghìn ngày sau thảm họa chìm phà Sewol chấn động, nữ sinh 17 tuổi mới "trở về"

Chủ nhật, 14/05/2017, 14:00 (GMT+7)

Ngày 13/5, tức 1124 ngày sau thảm họa chìm phà Sewol chấn động Hàn Quốc vào năm 2014, đội cứu hộ đã tìm được thi thể của nữ sinh Jo Eun Hwa - mất tích cùng con phà khi mới 17 tuổi.

Đã 1124 ngày trôi qua, kể từ khi thảm họa phà Sewol ập đến và cướp đi sinh mạng của 304 con người, nỗi đau lớn ấy của đất nước Hàn Quốc vẫn chưa phút bình yên. Bởi vẫn còn 9 nạn nhân mất tích chưa được tìm thấy.

Tuy nhiên, mới đây, khi phà Sewol được vớt lên từ đáy biển, các thành viên trong đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể của nữ sinh Jo Eun Hwa (17 tuổi). Theo đó, thi thể của Jo Eun Hwa được phát hiện cùng với một cái túi của nữ sinh này ở gần phía sau của con tàu, trong phòng 4 - 11.

Jo Eun Hwa, nữ sinh trường Trung học Danwon. Ảnh: Internet

Cơ quan chức năng cũng đã mời gia đình nạn nhân đến xác nhận danh tính qua những tàn tích từ hồ sơ nha khoa của Jo Eun Hwa. Như vậy, sau ba năm, kể từ ngày thảm họa xảy ra và để lại nỗi đau cho hàng triệu con người, phà Sewol đã được đưa lên mặt đất.

“Cuối cùng, chúng tôi cũng đã được nhìn thấy phà Sewol ra khỏi mặt nước, nhưng nhìn nó bị phá vỡ, khiến chúng tôi cảm thấy đau lòng”, bà Lee Keum Hee (mẹ của Jo Eun Hwa) chia sẻ.

Hiện vẫn còn 8 người mất tích chưa được tìm thấy. Tuy nhiên, việc tìm ra thi thể của Jo Eun Hwa đã thắp lên hy vọng cho gia đình của những nạn nhân còn lại.

Qua lời kể của chị Lee Geum Hee - mẹ của nạn nhân, Jo Eun Hwa là một cô bé già dặn và trưởng thành, luôn nghĩ tới mẹ và gia đình trước cả bản thân mình. Jo Eun Hwa từng cảm thấy có lỗi khi quyết định tham gia vào chuyến dã ngoại định mệnh trên con phà Sewol, bởi chi phí cho chuyến đi khá đắt đỏ.

Phà Sewol được vớt lên từ đáy đại dương sau 3 năm. Ảnh: Yonhap

Không chỉ là người con hiếu thảo, Jo Eun Hwa còn khiến mẹ vô cùng tự hào vì nổi tiếng học giỏi ở trường. Cô bé rất thích học Toán và luôn ấp ủ ước mơ vượt qua kỳ thi công chức để trở thành một kế toán.

Ngày 16/4/2014, chiếc tàu Sewol chở theo 476 người đã bị lật nghiêng rồi chìm dần khi đang thực hiện hải trình từ Incheon tới Jeju, Hàn Quốc. Vụ chìm tàu khiến 304 người chết, trở thành tai nạn hàng hải nghiêm trọng nhất xứ kim chi. Rất có thể những thi thể chưa được tìm thấy vẫn đang bị mắc kẹt trong chiếc phà chìm.

Thái Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus