Thứ bảy, 27/04/2024 | 10:39
RSS

Hơn 100 người lặn tìm 2 nữ du khách bị lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng

Thứ hai, 30/11/2020, 10:23 (GMT+7)

Công tác tìm kiếm 2 nữ nạn nhân bị lũ cuốn mất tích khi qua cầu treo suối K’Long K’Lanh nằm ở thượng nguồn sông Đa Nhim (xã Đạ Chais, H. huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) được tiếp tục vào sáng nay.

Theo VGP, sáng 30/11, lực lượng cứu hộ hơn 100 người sẽ tiếp tục tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích tại Lạc Dương, Lâm Đồng. Lực lượng này được chia thành 4 tốp chốt chặn ở nhiều đoạn suối để lặn tìm những du khách bị nạn.

Trước đó, lúc 20 giờ ngày 29/11, để đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ, cứu nạn, công tác tìm kiếm 2 nữ nạn nhân bị lũ cuốn mất tích khi qua cầu treo suối K’Long K’Lanh nằm ở thượng nguồn sông Đa Nhim (xã Đạ Chais, H. huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng), buộc phải tạm dừng do mưa lớn và nước suối dâng cao. Hai nữ du khách gặp nạn được xác định là L.T.Q.T (28 tuổi) và N.T.H.M (31 tuổi; cả hai đều trú tại TP.HCM). 

Hơn 100 người chia tốp lặn tìm 2 du khách bị lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng


Hơn 100 người chia tốp lặn tìm 2 du khách bị lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng
Hiện trường vụ tìm kiếm. Ảnh: VGP & Tiền Phong

Ông Sử Thanh Hoài, Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương cho báo Tiền Phong biết, từ sáng 28/11, đoàn du khách gồm 64 tham gia tour trải nghiệm tuyến leo núi Bidoup (thuộc địa bàn huyện Lạc Dương). Đoàn đi thành nhiều nhóm, mỗi nhóm trên dưới 10 người. Chiều 29/11, đoàn trên đường rời Vườn để về nhà.

Đến 13 giờ 30’, khi vượt qua cây cầu treo bắc ngang suối K’Long K’Lanh thì bất ngờ cầu bị lũ cuốn khiến 6 người rơi xuống nước. Hướng dẫn viên kịp dìu 1 du khách vào bờ. Anh Đ.H.D (28 tuổi) và chị Đ.Q.H.T (33 tuổi, cùng trú tại TP,HCM) bám được cành cây và đã kịp trèo lên cây tránh lũ, chờ cứu hộ. Cây này cách bờ tới 70m, nước chảy cuồn cuộn nên đến 16 giờ 45’ cùng ngày, 2 du khách này mới được lực lượng cứu hộ đón vào bờ bằng ca nô.

Hai du khách được đưa về trạm xá xã để chăm sóc sức khỏe Lãnh đạo chính quyền đã có mặt tại hiện trường chỉ huy công tác cứu hộ; thăm hỏi, động viên những người vừa được cứu thoát khỏi lũ dữ.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN