Thứ năm, 28/03/2024 | 23:21
RSS

Hoảng hồn người chết bật dậy rồi chạy ào ra khỏi đám đông đưa tiễn

Thứ bảy, 03/08/2019, 09:14 (GMT+7)

Vừa đào xong huyệt mộ, hàng trăm dân làng sững sờ chứng kiến 'người đã khuất' bật dậy rồi chạy ào ra khỏi đám đông đưa tiễn.

Tờ Jakarta Post của Indonesia vừa đưa tin về một vụ việc hi hữu xảy ra ở làng Tanggumung thuộc khu dân cư Sampang, tỉnh Đông Java của nước này.

Vào ngày 23/7, một người đàn ông tên Robi Anjal (38 tuổi) đột ngột "qua đời" khiến dân làng tạm gác mọi việc để làm lễ tang kéo dài 4 ngày. 

Theo di nguyện của người đã khuất, anh muốn được an táng gần với mộ phần của KH Mohammad Alawi - một giáo chức được kính trọng trong làng.

Hoảng hồn chứng kiến người chết bật dậy rồi chạy ào ra khỏi đám đông đưa tiễn
Huyệt mộ được đào cho Robi. Ảnh: JP

Vì Robi qua đời đột ngột và từ nơi khác đến sinh sống, không có người thân thiết nên dân làng cũng chẳng nghi ngờ và tổ chức tang lễ trọng thể, đào huyệt mộ theo đúng di nguyện của anh.

Tới hôm 27/7, khi huyệt mộ đã đào xong, anh KH. Fauroq vẫn cảm thấy nghi ngờ khi thấy anh Robi không hề có dấu hiệu của cái chết. Thậm chí sau 4 ngày, cơ thể của anh ta không phát ra bất cứ mùi hôi thối nào. Một số học sinh của anh KH. Fauroq đã nói rằng họ cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của anh Robi.

Sau đó, một số học sinh đã nghịch ngợm thử cù vào bàn chân của anh Robi. Lúc này, "người chết" bỗng nhiên bật dậy như chưa có chuyện gì xảy ra, ngơ ngác nhìn mọi người rồi tháo chạy. 

Hoảng hồn chứng kiến người chết bật dậy rồi chạy ào ra khỏi đám đông đưa tiễn
Huyệt mộ cho Robi được lấp lại. Ảnh: JP

Đến lúc đó, người dân trong làng mới biết họ vừa bị một cú lừa đau đớn. Hóa ra, anh Robi chưa hề qua đời. Đó chỉ là một trò chơi khăm vô mục đích để đánh lừa tất cả. 

Được biết, người dân trong làng Tanggumung đã vô cùng tức giận và phẫn nộ trước trò đùa bất kính của anh Robi. Rất nhiều người đã phải bỏ việc để ở nhà chuẩn bị tang lễ cho anh ta. Anh Abdul Halim chia sẻ: "Nếu anh ta xuất hiện trước mặt chúng tôi, chúng tôi sẽ chôn nửa người anh ta xuống đất xem anh ta còn dám đùa giỡn với cái chết nữa hay không". Hôm 28/7, huyệt mộ vốn định chôn cất anh Robi đã được lấp đầy.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN