Chủ nhật, 28/04/2024 | 02:08
RSS

HLV Lê Huỳnh Đức không phục trận thua HAGL ở vòng 22 V.League

Thứ hai, 26/08/2019, 09:00 (GMT+7)

Thuyền trưởng đội bóng sông Hàn cho rằng đội chủ nhà thi đấu tiểu xảo đồng thời ghi bàn trong tư thế việt vị ở vòng 22 V.League.

Vòng 22 giải bóng đá V.League 2022, chủ nhà HAGL và SHB. Đà Nẵng đã cống hiến cho người hâm mộ một màn dượt đuổi tỷ số ngoạn mục. Đội khách vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Đỗ Merlo. Tuy nhiên ngay sau đó, họ đã để đội bóng phố Núi lội ngược dòng với hai bàn thắng của Minh Vương và Châu Ngọc Quang.

Với chiến thắng này, HAGL vươn lên vị trí thứ 12 tạm thoát khỏi khủng hoảng, trong khi đó với việc trắng tay ở vòng 22, đội bóng sông Hàn tụt xuống vị trí thứ 10 trên BXH và dần rời xa giấc mơ có huy chương ở mùa giải năm nay.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức của Đà Nẵng nói: "Tôi tin tưởng vào bầu Đức, lối đá đẹp của HAGL nhưng hôm nay tôi không thấy điều đó. Trận đấu mới nhập cuộc mà cầu thủ của tôi đã bị phạm lỗi rồi. Họ rất thông minh, những tình huống chưa nguy hiểm là đã phạm lỗi, hỏi làm sao đội tôi đá được".

HLV Lê Huỳnh Đức không phục trận thua HAGL ở vòng 22 V.League
HAGL có chiến thắng quan trọng trước Đà Nẵng ở vòng 22 V.Leauge. Ảnh: Vietnamnet

HLV Lê Huỳnh Đức cũng chê bai công tác trọng tài ở trận đấu này: "Còn trọng tài cứ thổi, Đỗ Merlo chưa đụng gì cũng thổi. Cầu thủ của tôi cảm thấy ức chế, không đá được, không duy trì được sự tập trung để chơi bóng, và trận đấu bị xé nát. Tôi nghĩ khán giả Gia Lai thấy và chia sẻ với chúng tôi dù Đà Nẵng thua".

Cũng theo vị HLV họ Lê, bàn thắng gỡ hòa của Minh Vương được thực hiện ở phút thứ 54 của trận đấu là không hợp lệ"Trọng tài đã làm nát vụn trận đấu, còn bàn thắng đã việt vị. 2 trận trước chúng tôi cũng bị trọng tài gây áp lực, nhưng cuộc chơi nên tôi chấp nhận", HLV Đà Nẵng nói trong thất vọng.

Ở trận đấu này, HAGL gây ấn tượng mạnh khi đánh bại Đà Nẵng với đội hình toàn nội binh, khiến HLV Lee Tae-hoon rất hài lòng.

"Trong bóng đá không chỉ xây dựng lối chơi đẹp, mà còn chú trọng vào kết quả. Tôi phải thay đổi một chút như việc phải quyết liệt hơn trong phòng ngự, tạo sự cân bằng nhờ cự ly đội hình. Các cầu thủ đã dần làm được điều đó", ông Lee nói về nhận định đội bóng chơi không đẹp.

HLV người Hàn Quốc đã cố gắng truyền niềm tin vào cầu thủ khi họ biết sẽ phải thi đấu mà không có ngoại binh. "Tôi nói họ là tập thể tốt, tự tin thi đấu. Các bạn nên tự hào khi là cầu thủ Việt Nam đấu với ngoại binh, các bạn sẽ làm được", HLV Hàn Quốc tiết lộ.

Nhìn một cách tổng thể, ở trận đấu này HAGL là đội chơi hay hơn với rất nhiều cơ hội ăn bàn được tạo ra. Cặp tiền vệ trung tâm là Xuân Trường-Tuấn Anh quán xuyến rất tốt ở tuyến giữa và "bóp nghẹt" mọi đường lên bóng của đội khách. Bàn thắng của Minh Vương có thể vẫn còn nhiều tranh cãi nhưng không thể nói rằng trọng tài đã thiên vị chủ nhà ở trận đấu này.

Trận thua này khiến Đà Nẵng rớt xuống vị trí thứ 10 với 27 điểm. Họ chỉ cách đội áp chót Thanh Hóa đúng 2 điểm, chính thức gia nhập cuộc đua trụ hạng khi giải còn 4 vòng đấu nữa là kết thúc. Trong khi đó, HAGL có 26 điểm sau 22 vòng đấu.

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN