Thứ năm, 25/04/2024 | 09:01
RSS

Bầu Đức: TP HCM phạm lỗi ngoài vòng cấm, trọng tài kéo vào trong cho Quảng Nam phạt đền

Chủ nhật, 25/08/2019, 15:59 (GMT+7)

"Đá bóng kiểu gì mà pha phạm lỗi của TP.HCM từ ngoài vòng cấm, trọng tài kéo vào trong cho Quảng Nam phạt đền? Chơi vậy ai chơi lại", bầu Đức nói.

Vào lúc 17h chiều nay 25/8, HAGL có cuộc tiếp đón SHB Đà Nẵng trên sân nhà Pleiku tại vòng 22 Wake-up 247 V-League 2019. Đội bóng phố Núi sẽ phải thi đấu với 200% khả năng của mình và hướng tới một chiến thắng để chạy trốn suất xuống hạng.

Trước trận đại chiến với đối thủ nhiêu duyên nợ Đà Nẵng, HAGL đón tin vui, khi hai đối thủ chạy đua trụ hạng là Thanh Hóa đã nhận thất bại tại vòng 22 V-League 2019.

Một tin vui nữa cho thầy trò HLV Lee Tae-hoon là đội bét bảng Sanna Khánh Hòa tiếp tục phải nhận thất bại 2-4 trước Quảng Nam. Như vậy khoảng cách giữa đội bóng phố Núi và đội cuối bảng vẫn đang là 3 điểm, và cơ hội để nới rộng khoảng cách vẫn nằm trong tầm tay của HAGL.

Bầu Đức tỏ ra bình thản dù CLB HAGL của ông gặp nhiều bất lợi trong cuộc chiến chống trụ hạng
Bầu Đức tỏ ra bình thản dù CLB HAGL của ông gặp nhiều bất lợi trong cuộc chiến chống trụ hạng

Có lợi thế sân nhà, song đội bóng phố Núi được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trước đội bóng Sông Hàn bởi các học trò của HLV Huỳnh Đức chỉ hơn đội chủ nhà 4 điểm và chưa chắc suất trụ hạng nên rất cần 3 điểm ở vòng đấu này để nuôi hi vọng lọt vào Top 4 khi mùa giải hạ màn.

Dù đội bóng của mình đang trong tình trạng ngàn cân treo sợ tóc nhưng bầu Đức tỏ ra khá bình thản và không hề lo lắng việc họ bị xuống hạng. 

Ông bầu phố Núi chia sẻ trên trang PLO: “Xuống chơi hạng Nhất cũng chả sao cả. Cái chính là HAGL đi đến đâu, người yêu bóng đá đông đảo đến đấy. Mấy đứa nhỏ của tôi đá bóng mà cứ như ca sĩ ngôi sao hát trên sân khấu lớn, bà con vỗ tay quá trời”.

Bầu Đức cũng giữ nguyên quan điểm, CLB TP.HCM không thể vô địch mùa giải năm nay, như ông đã từng tuyên bố trước đó. “Đá bóng kiểu gì mà pha phạm lỗi của TP.HCM từ ngoài vòng cấm, trọng tài kéo vào trong cho Quảng Nam phạt đền? Chơi vậy ai chơi lại?

Bóng đá của mình đã không còn là bóng đá nữa. Ai cũng thấy những điều tệ hại đã và đang diễn ra nhưng chẳng ai dám lên tiếng cả. Nguy hiểm hơn là cái sự bất hợp lý vẫn còn tiếp diễn ở những mùa sau khi tất cả đều thấy sự bất thường đấy là bình thường. Tôi nói ra mọi thứ cũng vì cái chung, ai ghét mặc kệ.

Thử nghĩ coi, đâu có ai ngây thơ đến mức như Hà Nội đang tranh ngôi vô địch lại cho tiền đạo hay nhất của mình là Hoàng Vũ Samson về cứu Quảng Nam? Người ta làm thế vì mục đích gì? Thật ra tôi với bầu Hiển vẫn bình thường ở ngoài đời. Còn cuộc chơi bóng đá chỉ để cho vui, mình thấy cái gì vô lý quá thì mình nói cho nó sòng phẳng ra”.

Sau cùng ông bầu phố Núi thừa nhận đội bóng của mình gặp nhiều khó khăn trong cuộc chiến chống trụ hạng ở giai đoạn tới. “Dĩ nhiên, tôi biết chắc chắn HAGL sẽ gặp nhiều bất lợi trong cuộc đua trụ hạng sắp tới nhưng tôi không ngại. Chức vô địch V-League tôi cũng có rồi. Bỏ tiền ra chơi lấy thành tích để làm gì nữa?

Biết đâu HAGL xuống hạng Nhất còn giúp cho các nhà tổ chức vui hơn bởi họ không lo gì vắng khán giả. 4-5 năm qua rồi, HAGL đi đâu sân bóng cũng đông nghẹt. Niềm hạnh phúc ấy không dễ dàng có và không bao giờ mua được bằng tiền”.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN