Thứ năm, 18/04/2024 | 09:32
RSS

HLV HAGL thoái thác trách nhiệm sau trận thua của đội nhà

Chủ nhật, 19/03/2017, 17:10 (GMT+7)

HLV Hoàng Anh Gia Lai Nguyễn Quốc Tuấn đã đổ lỗi cho hoàn cảnh sau trận thua trắng 0-2 trên sân khách SLNA của HAGL ở vòng 10 V.League.

Trái với kỳ vọng của người hâm mộ, trận đấu giữa HAGL và SLNA đã diễn ra không kịch tính hấp dẫn như dự kiến, khi đội khách đến từ phố Núi bất ngờ chơi dưới sức trong khi đó chủ nhà Sông Lam Nghệ An chơi phòng ngự phản công.

Kết thúc 90 tranh tài đội chủ nhà SLNA đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2-0 do công của Olaha và Khắc Ngọc qua đó chính thức vượt qua HAGL trên bảng xếp hạng V.League

Sau trận đấu HLV Quốc Tuấn không hề nhận trách nhiệm về thành tích yếu kém của đội nhà, ông thầy tới từ phố Núi một mực đổ lỗi cho hoàn cảnh.

“Mặt sân xấu đã ảnh hưởng đến lối chơi của chúng tôi trong trận đấu này”, HLV Quốc Tuấn phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu. Bên cạnh đó, một nguyên nhân nữa khiến HAGL thất bại được thuyền trưởng phố Núi lý giải là do đối thủ chơi rát.

HLV HAGL đổ lỗi cho hàn cảnh sau trận thua của đội nhà. Ảnh: Internet

“Họ chơi rất rát từ khu vực giữa sân. Chúng tôi cũng đã có những phương án đối phó nhưng không được. Đây là trận đấu hàng tiền vệ đã không kiểm soát được tuyến giữa”, HLV Quốc Tuấn nói.

Đánh giá về màn trình diễn của Công Phượng, HLV Quốc Tuấn cho biết: “Đây không phải là trận đấu mà Công Phượng thi đấu với sức ép lớn. Phượng chơi không tốt, cũng vì đối phương đá áp sát”.

Sau 3 trận thua liên tiếp, ông Tuấn chỉ nói ngắn gọn về kế hoạch vực lại đội bóng: “Toàn đội sẽ phải chơi cố gắng trong những trận đấu tới”.

Trong khi đó, HLV Đức Thắng của SLNA phủ nhận việc mặt sân Vinh xấu và có nói rằng sân ở V-League tương đồng nhau. Ông Thắng nhấn mạnh các học trò của mình đã chơi 100% phong độ và có chiến thắng xứng đáng.

Để thua trước SLNA, HAGL tụt xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với chỉ 12 điểm và tiếp tục rơi vào vòng xoáy của cuộc chiến chống trụ hạng đầy may rủi, phía  trước đội bóng phố Núi sẽ là những ngọn núi cao mang tên Quảng Nam, Than Quảng Ninh và FLC Thanh Hóa

HAGL 0-2 SLNA. Nguồn: HT Media

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus