Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:42
RSS

Hiến 9.600 lọ tinh trùng trong 4 năm, người đàn ông có con khắp đất nước

Thứ sáu, 08/12/2017, 10:17 (GMT+7)

Người đàn ông đã hiến tinh trùng tổng cộng 400 lần trong 4 năm thời trai trẻ. Nhiều năm sau, ông có cơ hội gặp gỡ 22 người con của mình.

Hiến tinh trùng trong suốt 4 năm, Todd Whitehurst 50 tuổi (Mỹ) không ngờ rằng có một ngày ông được hội ngộ đủ 22 người con ruột của mình.

Năm 1998, Todd là một kỹ sư máy tính đang học cao học tại Đại học Stanford. Sau một lần đọc được quảng cáo về việc hiến tặng tinh trùng trên trang web của trường, chàng trai trẻ khi ấy đã quyết định hiến tặng định kỳ tại ngân hàng tinh trùng ở California.

Trong suốt 4 năm liền sau đó, Todd đã quyên góp tinh trùng cho trung tâm này.

Hiến tinh trùng
Ông Todd cùng các con đi chơi. Ảnh: CBS

Todd đã hiến tổng cộng 400 lần, tương đương với mỗi năm hiến tặng 100 lần, trung bình khoảng 3 ngày một lần. Mỗi lần hiến tinh trùng một người có thể sản xuất ra 24 lọ tinh trùng đạt tiêu chuẩn. 

Khi hiến tặng tinh trùng, Todd phải ký thỏa thuận với ngân hàng sử dụng một nickname bí mật. Các gia đình nhận tinh trùng cũng chỉ biết được các thông tin như tuổi tác, quốc tịch, nơi sinh của người tặng. Chính vì vậy mà Todd chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ được nhìn thấy hoặc gặp trực tiếp các con của mình.

Chuyện là cô Sarah Malley, 20 tuổi, tình cờ gặp Jennn và biết được họ là chị em cùng bố. Sau đó, Sarah quyết định tìm cha mình thông qua trang mạng có tên Donor Sibling Register, được thành lập bởi Wendy Kramer, nhằm mục đích giúp đỡ những đứa trẻ muốn tìm lại cha bằng cách kết hợp số ID duy nhất của người hiến tặng.

Hiến tinh trùng
Ông Todd (thứ ba từ trái sang) bên các con tụ về từ khắp nước Mỹ Ảnh: Facebook

Nhờ trang mạng này, họ tìm được thêm 20 người khác cũng được cho là cùng bố, khi mẹ của họ đã dùng tinh trùng của một người đàn ông có tên là Todd Whitehurst hiến tặng.

Cũng nhờ trang mạng này, Todd - người hiến tặng tinh trùng đã gặp gỡ lại 22 người con của mình, điều mà người đàn ông 50 tuổi này chưa từng nghĩ tới. Và một cuộc gặp gỡ tại sân bay Sea-Tac, bang Washington, Mỹ, giữa một người cha và 22 đứa con từ khắp nơi đã trở nên vô cùng đặc biệt.

Được gặp những đứa con của mình, người đàn ông đã thốt lên sung sướng vì thấy các con quá giống mình. Với Todd, đó là một niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN