Thứ sáu, 19/04/2024 | 13:16
RSS

Hé lộ nguyên nhân bất ngờ khiến bảo vệ dân phố sát hại bé trai 6 tuổi

Thứ ba, 28/11/2017, 08:51 (GMT+7)

Tại cơ quan chức năng, Giang đã bước đầu khai nhận nguyên nhân vụ sát hại cháu bé 6 tuổi trên phố.

Lời khai của bảo vệ dân phố sát hại cháu bé 6 tuổi
Bảo vệ dân phố sát hại cháu bé 6 tuổi. Ảnh PLO

Ngày 28/11, Công an quận Tân Phú, TP.HCM vẫn đang tạm giữ Hoàng Nhất Giang (28 tuổi, ngụ quận 11, TP.HCM) để điều tra về hành vi giết người. Giang chính là người đã ra tay sát hại cháu bé Kh. (6 tuổi) ngay gần chốt trực dân phố.

Giang làm nhân viên bảo vệ dân phố số 2 (thuộc phường 5, quận 11) khoảng gần 4 năm nay. Chốt trực này gần nhà của cháu bé. Nhiều người cho biết, Giang là một người rất yêu trẻ em và rất hay mua bánh cho các cháu.

Giang có khai nhận, 1 tháng gần đây Giang thường rất hay bị ảo giác. Theo PLO đưa tin,  liên tục trong mấy ngày gần đây, khi ngủ Giang đều nghe thấy tiếng cháu bé vang lên trong đầu là: “Đồ ăn cắp”; “Đồ độc ác”… khiến không tài nào ngon giấc. Ám ảnh vì tiếng chửi vang lên trong đầu, Giang rắp tâm sát hại cháu để không còn chửi được nữa.

Lời khai của bảo vệ dân phố sát hại cháu bé 6 tuổi - 1
Hiện trường vụ việc bảo vệ dân phố sát hại cháu bé 6 tuổi. Ảnh NLĐ

Trưa ngày xảy ra vụ việc, Giang đang ngủ thì tiếng nói lại xuất hiện trong đầu. Tỉnh dậy, Giang nhìn thấy cháu Kh. đang đứng ở tiệm tạp hóa bên đường. Giang bám theo và đâm cháu bé một nhát.

Sau đó, Giang quay lại chốt canh gác. Ngay sau đó, Công an quận Tân Phú đã phối hợp với Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Hoàng Nhất Giang có tiền sử bị tâm thần phân liệt và có giấy tờ chứng nhận tâm thần. Hiện vụ việc được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN