Thứ sáu, 19/04/2024 | 18:34
RSS

“Phá hỏng” tường nhà mình để cuỗm két sắt nhà hàng xóm

Thứ bảy, 25/11/2017, 10:54 (GMT+7)

Biết nhà hàng xóm có chiếc két sắt chứa tài sản, Hoàn đã tự đục tường nhà mình để đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Trộm tài sản nhà hàng xóm ở Vũng Tàu rồi tạo hiện trường giả
Trộm tài sản nhà hàng xóm ở Vũng Tàu rồi tạo hiện trường giả. Ảnh minh họa

Công an huyện Tân Thành (Bà Rịa- Vũng Tàu) vừa khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Duy Hoàn (ngụ ấp Thị Vải, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành) để điều tra về tội trộm cắp tài sản

Trước đó, trưa 23/11, sau khi đi làm về, anh Nguyễn Hữu C. ngụ tại địa chỉ trên đã phát hiện tường bị đục một lỗ lớn. Nghi có trộm lẻn vào nhà, anh C. đã nhanh chóng thông báo vụ việc lên cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra, anh C. phát hiện bị mất 1 chiếc két sắt chứa 100 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng,1 chiếc điện thoại di động.

Công an huyện Tân Thành đến khám nghiệm hiện trường, thấy ngoài nhà anh C. thì bên nhà cùa Hoàn cũng bị kẻ gian đục lỗ thông gió trộm tài sản.

Phát hiện có nhiều điểm bất thường tại hiện trường, cơ quan chức năng đã mời Hoàn lên làm việc. Tại công an, Hoàn khai nhận biết nhà hàng xóm có tài sản, thời gian đi vắng…

Sáng sớm 23/11, Hoàn giả bộ đi làm nhưng sau đó đã tìm cớ về nhà, tạo dựng hiện trường giả bên nhà mình, mục đích để đục tường nhà anh C. lấy trộm két sắt.

Hiện công an đã tạm giữ Hoàn, tiếp tục điều tra vụ án  

 

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN