Thứ năm, 28/03/2024 | 19:20
RSS

Hậu vụ án cô gái bị người tình sát hại tại Long An

Thứ sáu, 18/11/2016, 07:34 (GMT+7)

Người chồng cũ dù đau đớn vì bị phản bội, nhưng khi vợ cũ bị người tình sát hại, anh vẫn đưa thi thể về nhà tổ chức mai táng, lo hương khói để tận nghĩa “vợ chồng”.

Cuộc tình oan trái

Ngày 11/11/2016, Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) cho biết đang tạm giữ nghi phạm Huỳnh Hữu Quang (26 tuổi, quê ở Thanh Hóa tạm trú tại ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) về hành vi giết người. Nạn nhân là chị Lê Thị Nhàn (23 tuổi, ở khu phố 3, thị trấn Đức Hòa), người yêu của Quang.

Theo lời kể của em gái nạn nhân, chị Nhàn làm nghề sơn móng tay dạo ở Bình Dương đã lâu, và sống cùng với người tình là Huỳnh Hữu Quang đã được hơn một năm. Dạo gần đây, cuộc sống của hai người thường xuyên bất hòa, cãi vã.

Mẹ và em gái nạn nhân xúc động trước tình nghĩa của gia đình thông gia.

Mẹ và em gái nạn nhân xúc động trước tình nghĩa của gia đình thông gia. Ảnh Báo pháp luật VN

Một tuần trước khi sự việc xảy ra, chị Nhàn đưa con về phòng trọ của em gái thuộc ấp 5, xã Đức Hòa Đông để tránh mặt người tình.

Ngày 7/11/2016, Quang từ Bình Dương về Long An để tìm người yêu. “Người đàn ông này chỉ đến chơi vào ban ngày, còn ban đêm hai người đi chơi và ở lại không về nhà trọ. Tính tình lầm lì, ít nói và rất khó gần, nên dù đã gặp nhau mấy lần, tôi ít trò chuyện và cũng không biết anh ta làm gì”, em gái nạn nhân cho biết.

Đến khoảng 18h ngày 9/11/2016, Quang lại tìm đến chơi. Lúc này, người em gái và chị Nhàn đang ở trên gác, còn hai đứa trẻ (con của chị Nhàn và em gái) đang chơi đồ chơi ở dưới nhà. Lúc Quang đến, chị Nhàn cũng xuống nhà cho con ăn. Được một lúc thì hai người xảy ra mâu thuẫn, lớn tiếng cự cãi với nhau.

“Lúc nghe tiếng hai đứa trẻ khóc thét, tôi vội vàng chạy xuống thì thấy Quang đang xô chị Nhàn xuống nền nhà, đồng thời, dùng dao vung nhiều nhát vào cơ thể chị. Đôi mắt anh ta đỏ ngầu, trông rất hung tợn.

Tôi sợ quá chỉ kịp bế hai đứa trẻ ra ngoài kêu cứu. Đến khi mọi người tìm đến thì chị gái đã tắt thở. Còn Quang nằm bên cạnh thi thể chị tôi cho đến khi cơ quan công an đến bắt giữ”, em gái nạn nhân. sợ hãi kể lại.

Tại cơ quan điều tra, Huỳnh Hữu Quang tỏ ra hối hận vì hành vi của mình. Đối tượng khai nhận do ghen tuông mù quáng nên mới xuống tay giết hại người yêu. Nguyên nhân vụ việc là chiều ngày 9/11/2016, Quang thấy chị Nhàn nói chuyện thân mật với người “chồng” nên nổi cơn ghen.

Tuy nhiên, vì có nhiều người nên Quang cố kiềm chế, đi ra quán nước ngồi. Đến khoảng 18h, Quang tìm đến phòng trọ thì hai người lập tức xảy ra cự cãi. Trong khi không kiềm chế được cơn giận, sự việc đau lòng kể trên đã xảy ra.

Về phía nạn nhân, sau khi cơ quan chức năng làm công tác khám nghiệm tử thi, ngay trong đêm 9/11/2016, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình tổ chức an táng.

Tận nghĩa vợ chồng

Căn nhà nơi tổ chức tang lễ cho nạn nhân nằm sâu trong con đường mòn nhỏ thuộc ấp Bình Tá 2, xã Đông Hà Họa (huyện Đức Hòa tỉnh Long An). Đó là nhà của anh Võ Thanh Hùng, người “chồng” trước đây chị Nhàn đã rời bỏ để theo Quang.

Bố anh Hùng ngậm ngùi: “Dù hai đứa chưa đăng kí kết hôn, dù nó có sống bên ngoài như thế nào, tai tiếng ra sao thì vẫn là con dâu của nhà tôi. Đứa cháu này cũng là cháu nội của tôi. Thế nên, gia đình tôi tổ chức đám tang cho con, cũng coi như tận nghĩa”.

Trong suốt tang lễ, người “chồng” chỉ cúi mặt, lặng lẽ ngồi bên linh cữu nạn nhân, thi thoảng mới đưa ánh mắt trũng sâu ngước lên nhìn những người viếng lễ. Người đàn ông buồn rầu cho biết, anh quen chị Nhàn đã được 4 năm.

Chồng cũ nạn nhân buồn rầu kể lại câu chuyện gia đình.

Chồng cũ nạn nhân buồn rầu kể lại câu chuyện gia đình. Ảnh Báo Pháp luật VN

Năm 2014, hai người quyết định tiến tới hôn nhân. Dù đám cưới được tổ chức trọng thể nhưng hai năm qua, hai người chưa từng đăng kí kết hôn.

Sau khi cưới, anh chị thuê một căn phòng trọ gần nhà chồng để sinh sống và tiện bề qua lại. Ngày ngày, người chồng đi làm công nhân, người vợ hành nghề sơn móng tay dạo, đồng thời kẹp bán thêm mấy xấp vé số với hi vọng kiếm thêm được chút đỉnh.

Thế nhưng số tiền kiếm được vẫn không đủ để trang trải cuộc sống. Vợ chồng bàn nhau lên Bình Dương để kiếm việc làm.

Thời gian đầu, hai người chưa có công việc ổn định nên cuộc sống càng rơi vào cảnh túng bấn. Khi người vợ mang thai được một tháng, người chồng biết vợ có nhân tình. Khi mọi việc vỡ lỡ, người vợ lại thẳng thừng chia tay chồng, chuyển đến sống chung với người tình. Dù rất đau đớn, nhưng anh Hùng đành thui thủi trở về quê cày cuốc mưu sinh.

Anh tâm sự: “Trong cuộc sống hôn nhân, chuyện cãi nhau cũng là thường tình. Chén bát trong bếp cũng có khi va vào nhau nữa. Nhưng tính khí của cô ấy khá nóng nảy, lại bướng bỉnh nên khi nào cũng khiến mọi chuyện trở nên phức tạp.

Lúc cô ấy đòi chia tay, tôi cũng nghĩ chỉ là nhất thời thôi. Nên khi cô ấy sinh con, tôi cũng thường xuyên lui tới, tiếp tế. Đáng tiếc là những cố gắng của tôi không hề làm cô ấy hồi tâm chuyển ý”.

Anh Hùng cũng cho rằng, cuộc sống của chị Nhàn và người tình cũng không mấy hạnh phúc. Những lúc cãi vã, mâu thuẫn, chị lại ôm con bỏ về nhà “chồng”. “Lần này, cô ấy đưa con về đây là muốn chấm dứt với người tình.

Thế nhưng khi anh ta tìm đến níu kéo tình cảm thì cô ấy lại xiêu lòng, còn quyết định để con lại cho tôi nuôi rồi đi cùng người đàn ông ấy. Không ngờ sự việc lại xảy ra như thế này”, người đàn ông rầu rầu kể.

Về cuộc trò chuyện giữa mình và chị Nhàn khiến đối tượng Quang nghi ngờ cuồng ghen, anh Hùng cho biết, nội dung cuộc trò chuyện là những dặn dò của chị Nhàn về việc nuôi con trước khi chị về lại Bình Dương cùng nhân tình.

Thời điểm đó cũng có nhiều người trong gia đình chứng kiến, không ngờ lại khiến Quang khó chịu, cho rằng chị Nhàn còn lưu luyến người cũ rồi dẫn đến sự việc đau lòng trên.

“Dù rất thương “vợ”, nhưng tôi luôn tôn trọng quyết định của cô ấy. Từ khi Nhàn sống chung với Quang cho đến nay, tôi chưa bao giờ oán trách cô ấy, cũng không làm phiền cuộc sống của họ.

Thi thoảng, tôi chỉ mang ít tiền để cô ấy mua sữa cho con. Bây giờ, cô ấy mất rồi, tôi chỉ biết cố gắng để nuôi con khôn lớn”, anh Hùng đưa mắt nhìn đứa con và nghẹn ngào nói.

Bế đứa cháu trai kháu khỉnh trên tay, mẹ nạn nhân cho hay, Nhàn là con gái thứ hai trong 3 người con của bà. Vì cuộc sống khổ cực, từ nhỏ, chị Nhàn cũng như các chị em trong nhà đều không được học hành gì, ngay cả mặt chữ cũng không biết.

Ngày chị Nhàn quen Hùng, người mẹ như mở cờ trong bụng vì xui gia là nhà đàng hoàng, anh Hùng lại rất mực yêu chiều và thương Nhàn. Những tưởng con gái sẽ có cuộc hôn nhân hạnh phúc nhưng không ngờ 2 người lại sớm đường ai nấy đi, mà nguyên nhân chính là do chị Nhàn ngoại tình.

“Ngày biết chuyện, tôi dù rất giận, khuyên răn đủ điều nhưng nó (nạn nhân – PV) vẫn kiên quyết chạy theo nhân tình. Thế mà không ngờ, người tình nhân hôm trước còn thề non hẹn biển, hôm sau lại nhẫn tâm xuống tay sát hại nó như vậy.

Bên gia đình xui gia có tình có nghĩa, không chấp nhắt những chuyện cũ, vẫn đưa thi thể con gái tôi về tổ chức tang lễ như đúng phận con dâu trong nhà”, mẹ nạn nhân rưng rưng tâm sự./.

Hoàng Lành
Theo Báo Pháp luật Việt Nam