Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:43
RSS

Hậu vệ phản lưới nhà, Hải Phòng thua cay đắng Hà Nội FC

Thứ sáu, 17/07/2020, 21:17 (GMT+7)

Dù thi đấu đầy nỗ lực Hải Phòng vẫn phải tay trắng rời sân Hàng Đẫy ở vòng đấu thứ 10, khi trung vệ Mạnh Hùng đánh đầu phản lưới nhà ở những phút cuối trận.

Sự kiện:
V.League 2020

Chiều 17/7, CLB Hải Phòng có chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy của đội bóng kỵ rơ Hà Nội FC trong khuôn khổ vòng đấu thứ 10 giải bóng đá V.League. Dù bị đánh giá thấp hơn đội chủ nhà khá nhiều, nhưng đội bóng đất Cảng không giấu diếm ý định kiếm trọn 3 điểm ở vòng đấu này khi thi đấu với 3 ngoại binh trên hàng công.

Về phía đội chủ nhà, họ thiếu vắng Thành Chung vì thẻ phạt song có sự trở lại đúng lúc của bộ đôi Quang Hải Đức Huy và tự tin hướng tới một chiến thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Những phút đầu trận, thế trận thuộc về phía Hà Nội FC, trong khi Hải Phòng cũng tỏ ra khá chủ động trong những pha lên bóng của mình.

Sau hơn 20 phút đầu bị ép sân, Hải Phòng bắt đầu có dấu hiệu vùng lên. Phút thứ 23 của trận đấu, tiền đạo Diego Olivera của đội khách tung cú sút quyết đoán từ ngoài vùng cấm, khiến thủ môn Tấn Trường phải vất vả đổ người cản phá.

3 phút sau cơ hội của Olivera, cơ hội tiếp tục đến với đội khách. Mpande treo bóng cho Claudecir đánh đầu ngược. Bóng đi hiểm về góc thấp nhưng vẫn không khuất phục được Tấn Trường, một phản xạ tuyệt vời của cựu thủ môn đội tuyển Việt Nam

Phải tới phút thứ 28 của trận đấu, Hà Nội FC mới có cơ hội thực sự sắc nét về phía cầu môn đội khách. Trong một pha tấn công nhanh, Moses chọc khe cho Văn Quyết đánh gót một chạm đúng tầm Rimario băng lên. Tiền đạo Jamaica có cơ hội đối mặt thủ môn Văn Toản nhưng lại sút trúng người tuyển thủ U23 Việt Nam.

Cuối hiệp một, Phạm Thành Lương vào sân thế chỗ Đức Huy, Hùng Dũng được trả về vị trí tiền vệ trung tâm, Hà Nội FC vẫn tấn công miệt mài nhưng bất lực trong việc xuyên thủng mảnh lưới của đội khách Hải Phòng và hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số hòa 0-0.

Hải Phòng thua cay đắng Hà Nội FC
Hải Phòng thua cay đắng Hà Nội FC ở vòng 10 V.League. Ảnh Bongda24h

Bước sang hiệp hai, Hà Nội FC vẫn là đội bóng giữ thế chủ động ở trên sân, trong khi Hải Phòng trung thành với chiến thuật phòng ngự phản công sở trường của mình.

Phút thứ 48, cơ hội mở tỷ số tới với đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm. Có bóng trong chân, Văn Quyết căng ngang cho Hùng Dũng dứt điểm cận thành nhưng Doãn Ngọc Tân đã chơi lăn xả để cứu thua cho đội khách Hải Phòng. Ở cú đá phạt góc sau đó, Quang Hải đã sút bóng trúng người cầu thủ đối phương và không thể có được bàn thắng đầu tiên của mình ở mùa giải năm nay.

4 phút sau tình huống thoát thua, Hải Phòng có pha phản công sắc nét. Olivera treo bóng cho Claudecir, nhưng thủ môn Tấn Trường lao ra ôm gọn ngay trước chân của tiền đạo đội bóng đất Cảng.

Nửa cuối hiệp hai, trận đấu trở nên vô cùng quyết liệt và hậu vệ Hải Phòng, Văn Hạnh đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài chính điều khiển trận đấu.

Phút thứ 60 của trận đấu, bàn thắng suýt chút nữa đã tới với đội chủ nhà Hà Nội FC. Sau tình huống phối hợp nhóm ở phạm vi hẹp vô cùng ăn ý được CLB Hà Nội thực hiện ở trung lộ, bóng được đưa vào vòng cấm của CLB Hải Phòng, tuy nhiên Văn Quyết không thể tung ra cú dứt điểm cuối cùng vì bị Trung Hiếu cản phá ngay trước mũi giày. Đội chủ nhà đòi 11m nhưng trọng tài Ngô Duy Lân đã lắc đầu.

Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực Hà Nội FC cũng có được bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 73 nhờ đôi chút may mắn. Từ một tình huống đá phạt bên cánh phải, Hùng Dũng xử lý quá hay trong khu vực 16m50 trước khi chuyền vào trong cho Rimario ngả người móc bóng. Bóng đi nhẹ nhưng trong nỗ lực cứu thua, trung vệ Mạnh Hùng đã vô tình đánh đầu tung lưới nhà giúp đại diện của Thủ đô vươn lên dẫn trước.

Nhận bàn thua nhưng Hải Phòng không thể tạo nên sức ép về phía cầu môn của đối thủ  để tìm kiếm bàn gỡ, ngược lại họ vẫn phải vất vả chống đỡ những đợt uy hiếp của đội chủ nhà.

Phút thứ 85 của trận đấu, Rimario thêm một lần làm tung lưới đội khách nhưng bàn thắng  đã không được công nhận do lỗi việt vị của tiền đạo này và trận đấu này khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà Hà Nội FC.

Hung Nguyen
Theo Đời sống Plus/GĐVN