Thứ bảy, 27/04/2024 | 08:06
RSS

Hai vợ chồng phải cách ly ở Nam Định: Không có chuyện bị kỳ thị

Thứ hai, 17/02/2020, 16:12 (GMT+7)

Người thân của 2 vợ chồng giáo viên từ vùng dịch trở về Nam Định bị cách ly để theo dõi sức khoẻ lên tiếng chia sẻ về cuộc sống khi bị cách ly...

Sự kiện:
Virus corona

Người thân 2 vợ chồng giáo viên từ 'tâm dịch' trở về Nam Định bị cách ly nói gì?
Một trong những chốt tại Bình Xuyên

Chiều 17/2, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Chiển - Chủ tịch UBND xã Yên Cường (huyện Ý Yên, Nam Định) cho biết, trên địa bàn xã có 2 vợ chồng - là giáo viên Trường tiểu học xã Sơn Lôi (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) trở về địa phương và đang được cách ly.

Theo đó, qua xác minh anh Nguyễn Văn C. (SN 1993, quê Yên Cường, Ý Yên, Nam Định) và vợ là Nguyễn Thị T. (SN 1995, quê ở xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) đều là giáo viên tại Trường tiểu học Sơn Lôi (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc). 

Cả hai vợ chồng cho biết, khi nhà trường thông báo nghỉ dạy từ ngày 31/1, vợ chồng anh C. rời khỏi xã Sơn Lôi trở về nhà ngoại ở xã Yên Đồng, Vĩnh Phúc. Đến ngày 10/2, cả hai vợ chồng trở về xã Yên Cường, Ý Yên, Nam Định.

Ngay khi vợ chồng anh C. về địa phương, các cơ quan chuyên môn đã đến để khám sức khỏe đề nghị cách ly tại nhà. Hơn 30 người tiếp xúc với gia đình anh C. cũng đã được hướng dẫn cách ly. Việc đo thân nhiệt được thực hiện đều đặn 3 lần/ngày. Đến sáng nay 17/2, khi tiến hành đo thân nhiệt, khám sức khỏe thì gia đình anh C. và những người đã tiếp xúc đều khỏe mạnh bình thường.

"Tất cả gia đình anh này đều hợp tác tích cực, hướng dẫn gia đình vệ sinh, dọn dẹp nơi ở. Chúng tôi cũng xuống phun thuốc khử trùng nhà này và tất cả các nhà ở xóm đấy. Hiện tại, sức khoẻ 2 vợ chồng rất tốt, không có biểu hiện gì về viêm đường hô hấp", ông Chiển thông tin.

Theo ông Chiển, quan điểm của chính quyền địa phương phải xác minh thông tin chính xác, báo cáo kịp thời, không giấu, bưng bít thông tin, không chủ quan, thực hiện tốt các phương án phòng ngừa dịch covid-19

Trước những thông tin người dân lo lắng dẫn đến kỳ thị 2 vợ chồng anh C, ông Chiển khẳng định nội dung đó đưa không đúng sự thật. "Chúng tôi có nhận được thông tin đó nhưng đấy chỉ là ý kiến cá nhân đưa không đúng sự thật. Chính quyền xã, thôn, gia đình nhà anh C. chấp hành tốt mọi quy định sau khi từ vùng dịch trở về, không đi đến đâu thì ai phải kỳ thị. Gia đình anh ấy vẫn ở trong nhà, không ai đến chơi nên không có chuyện kỳ thị như tin đồn đưa", ông Chiển nói.

Ngoài ra, ông Chiển cũng cho biết thêm, sau khi nắm bắt được có công dân địa phương từ 'tâm dịch' trở về nên đã thông báo cho người dân để mọi người nắm được, hạn chế tiếp xúc với vợ chồng anh này trong thời gian cách ly để theo dõi sức khoẻ.

Chiều cùng ngày, chia sẻ với PV, ông Nguyễn Văn Quyền (bố của anh C.) cho hay, sau khi nắm được thông tin từ chính quyền địa phương gia đình cũng tự cách ly tại nhà từ ngày 31/1 đến nay cũng được 17 ngày.

"Đến giờ phút này con tôi và gia đình tôi vẫn khoẻ mạnh là tôi thấy an tâm rồi, mừng lắm. Còn nếu mà bị thì không chỉ gia đình tôi mà cả xã hội lo lắng", ông Quyền vui mừng nói.

Theo ông Quyền, sau khi con trai ông từ vùng dịch trở về, chính quyền địa phương thông báo, quán triệt tự cách ly tại nhà, con trai ông và cả gia đình không đi đâu, 100% ở nhà, chấp hành theo mọi quy định.

Trước những thông tin gia đình ông bị hàng xóm kỳ thị, ông Quyền chia sẻ: "Tôi cũng rất ngại với hàng xóm dù đây là sự cố chung chứ không phải do mình gây ra nên cố gắng tránh không va chạm với ai. Khi chính quyền địa phương thông báo cách ly gia đình tôi hoàn toàn đồng ý".

Ngoài ra, ông Quyền mong muốn sớm hết thời gian cách ly để chính quyền địa phương thông báo rộng rãi toàn địa phương gia đình ông sức khoẻ vẫn tốt, có như vậy ông mới cảm thấy vui vẻ. "Tôi chỉ mong sao cộng đồng hài hoà, hiểu cho gia đình tôi, đây là cách ly để phòng chống, theo dõi dịch bệnh chứ không phải gia đình tôi đã bị nhiễm bệnh", ông Quyền nói.

Chia sẻ về việc quá trình cách ly, ông Quyền bảo, vợ chồng anh C. cho ở riêng một phòng, tự ăn uống, có người đến đo sức khoẻ hàng ngày. Trong quá trình cách ly gia đình cũng không gặp khó khăn gì, đồ ăn, thức uống nhà ông có sẵn nên mọi thứ vẫn sinh hoạt bình thường.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN