Thứ bảy, 27/04/2024 | 03:12
RSS

Bàng hoàng phát hiện cụ bà bị cháu trai bất hảo sát hại

Thứ năm, 02/02/2017, 07:00 (GMT+7)

Vụ án cháu sát hại bà nội ngay trong ngày Tết Nguyên đán ở Hải Phòng đang khiến dư luận vô cùng bàng hoàng.

Trao đổi với báo VietNamNet vào đêm 1/2, Công an thành phố Hải Phòng cho hay, vào khoảng 5h20 sáng 31/1 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán), bà Trương Thị Nhịn được người thân phát hiện bị thương ở vùng đầu.

Ngay lập tức, gia đình đã đưa bà Nhịnh tới Bệnh viện Đa khoa Kiến An cấp cứu song do vết thương quá nặng, bà đã tử vong. Điều tra bước đầu, lực lượng chức năng xác định kẻ khiến bà Nhịnh bị trọng thương dẫn đến tử vong chính là Phạm Văn Cường (sinh năm 1986) - cháu nội của nạn nhân.

Vụ án mạng cháu giết bà trong cơn ngáo đá khiến dư luận bàng hoàng

Vụ án mạng cháu giết bà trong cơn ngáo đá khiến dư luận bàng hoàng. Ảnh minh hoạ

Theo lực lượng công an, Phạm Văn Cường bị nghi đã ra tay sát hại bà nội khi đang trong cơn ngáo đá. Hiện Công an huyện Kiến Thuỵ (Hải Phòng) đang tạm giữ, thẩm vấn nghi can Cường để điều tra, làm rõ sự việc.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên xảy ra án mạng cháu trai sát hại bà nội gây rúng động dư luận. Hồi cuối năm 2016, một vụ án tương tự cũng từng xảy ra. Bị bà nội la rầy, đứa cháu mồ côi cha từ nhỏ được bà nuôi khôn lớn đã dùng khăn rằn giết bà rồi kéo xác ra vườn phủ lá cây, đất cát lên phi tang.

Cụ thể vào ngày 26/12/2016, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ nghi can Dương Long (36 tuổi, trú tại xã Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai) để điều tra, làm rõ về hành vi Giết người, báo Người Lao Động đưa tin.

Trước đó vào tối 25/12, người thân trong nhà đi làm về thì không thấy bà Út (72 tuổi, bà nội Long) vội đổ xô đi tìm. Ngay trong đêm đó, gia đình bàng hoàng phát hiện thi thể bà cụ bị vùi dưới đống đất cát, lá cây sau vườn nhà.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và xác định đây là một vụ án mạng giết người nên đã khẩn trương khoanh vùng đối tượng để điều tra, làm rõ. Trong các đối tượng bị đưa vào diện tình nghi, có Dương Long – cháu nội của nạn nhân.

Sau đó, Long đã thú nhận hành vi sát hại bà nội của mình. Long khai, vào khoảng 15h ngày 25/12, y bị bà nội la mắng nên đã dùng khăn rằn siết cổ bà Út cho đến khi nạn nhân tử vong, sau đó kéo thi thể bà cụ ra sau vườn phi tang.

Được biết, đứa cháu giết bà vốn mồ côi cha từ bé, được bà nội nuôi dưỡng cho đến ngày khôn lớn. Do đó, nghe tin Long “báo hiếu” bà như vậy, hàng xóm láng giềng ai cũng phẫn nộ, bất ngờ.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus