Thứ sáu, 19/04/2024 | 16:15
RSS

Long An: Gần 100 học viên cai nghiện trốn trại về “ăn Tết”

Thứ hai, 30/01/2017, 11:12 (GMT+7)

Sáng mùng 3 Tết, đã có 61 học viên cai nghiện trốn trại quay trở lại trung tâm. Các học viên giải thích do muốn “ăn Tết” nên đã hành động bộc phát trên.

Trao đổi với báo Tuổi Trẻ vào sáng 30/1 (mùng 3 Tết Nguyên đán), ông Lê Tấn Dũng, phó chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết  đã có 100 học viên cai nghiện của Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội (Ấp 2, xã Thủy Tây, Thạnh Hóa, Long An) bỏ trốn vào chiều 29/1.

học viên cai nghiện trốn trại 1

Người thân của các học viên cai nghiện trốn trại tập trung trước cổng trung tâm. Ảnh Tuổi Trẻ

Cụ thể vào khoảng 15h ngày 29/1, gần 100 học viên cai nghiện tại Trung tâm chữa bệnh, giáo dục lao động xã hội (Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Long An) la hét, đập phá đồ đạc, xoong. Họ sau đó phá cửa trung tâm rồi trốn vào rừng.

Hàng trăm cảnh sát cơ động của huyện Thạnh Hóa và tỉnh Long An được huy động chốt chặn các khu vực lân cận để đưa các học viên về trại. Tuy nhiên, do trời tối, rừng tràm rộng hơn 10 km nên đến 20h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được nhóm học viên trốn trại.

Theo thông tin từ báo VnExpress, trung tâm rộng khoảng 7 ha, có 160 học viên, xung quanh là rừng tràm, nằm cách quốc lộ 62 và khu dân cư khoảng hơn một km.

Liên quan đến vụ việc, ông Lê Tấn Dũng cho biết ngay sau khi phát hiện các học viên cai nghiện bỏ trốn, UBND tỉnh Long An đã chỉ đạo các lực lượng tiếp cận hỗ trợ trung tâm, đồng thời ra thông báo kêu gọi các học viên quay trở lại. Gia đình các học viên trốn khỏi trại cũng đã được thông báo về vụ việc.

học viên cai nghiện trốn trại 2

Các học viên cai nghiện bỏ trốn được cho là do buồn chán, muốn “ăn Tết”. Ảnh minh hoạ

Sáng 30/1, ông Trần Văn Cần (chủ tịch UBND tỉnh Long An) và ông Lê Tấn Dũng đã xuống tận hiện trường để chỉ đạo xử lý vụ việc.

Đến 8h cùng ngày, đã có 61 học viên quay trở lại trung tâm. Ông Dũng cho biết bước đầu, các học viên nói do Tết buồn, có tâm lý muốn “ăn Tết” nên đã hành động bộc phát trên.

Hiện tại, trước cổng trung tâm tập trung khá đông thân nhân của các học viên trốn trại. Hầu hết các học viên cai nghiện ma tuý đang bỏ trốn không hề liên lạc với gia đình, khiến người thân của họ rất lo lắng.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus