Thứ tư, 24/04/2024 | 21:58
RSS

Tết buồn của đôi vợ chồng người chết, kẻ vướng vòng lao lý vì rượu

Thứ tư, 01/02/2017, 06:57 (GMT+7)

Bị vợ tát vào mặt vì tội say rượu, người chồng đã dùng dao đâm thấu ngực trái của vợ. Sau khi gây án mạng kinh hoàng ngày Tết, người chồng liền bỏ đi.

Trao đổi với báo Tuổi Trẻ về vụ án mạng kinh hoàng chồng giết vợ ngày Tết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Kim Hòa (50 tuổi, ngụ khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh) để điều tra về hành vi Giết người.

án mạng kinh hoàng 1

Đối tượng Kim Hoà đã gây ra vụ án mạng kinh hoàng ngày Tết. Ảnh Tuổi Trẻ

Theo cơ quan điều tra, chiều 30/1 (mùng 3 Tết), Kim Hòa đến nhà của ông Thạch Hiền (ngụ cùng xóm) uống rượu. Đến khoảng 21h cùng ngày, Hòa mới về nhà.

Tại đây, Hòa và vợ là Kim Thị Sa Rên (49 tuổi) xảy ra mâu thuẫn và cự cãi. Bà Sa Rên trách chồng thường đi nhậu nhẹt say xỉn. Ông Hòa cự lại thì bị vợ tát vào mặt.

Sau đó, ông Hòa đi vào nhà bếp ăn cơm, nhưng hai vợ chồng tiếp tục cãi nhau. Ông Hòa đã dùng dao đâm vào ngực bên trái của bà Sa Rên rồi bỏ đi. Bà Sa Rên được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

án mạng kinh hoàng 2

Hiện trường vụ án mạng chồng giết vợ ở Vĩnh Long. Ảnh VOV

Đến sáng 31/1, nghi phạm vụ án mạng ngày Tết đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Thông tin thêm về vụ việc, một người dân sống gần đó chia sẻ với báo VOV: "Ông Hoà là người nghiện rượu nên vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Thường ngày, cả 2 vợ chồng hay đi sang nhà hàng xóm để uống rượu, khi nào say xỉn thì lang thang khắp nơi xin tiền bạn nhậu để uống tiếp”.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus