Thứ sáu, 26/04/2024 | 10:48
RSS

Hà Tĩnh: Hai mẹ con đuối nước tử vong khi xuống khe suối bắt ốc

Thứ bảy, 15/06/2019, 21:47 (GMT+7)

Khi hái rau xong, người chồng xuống khe suối tìm vợ và con nhưng chỉ thấy đôi dép và chiếc nón nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

 

Hà Tĩnh: Hai mẹ con đuối nước tử vong khi xuống khe suối bắt ốc

Người thân đau xót trước bàn thờ hai mẹ con xấu số. Ảnh Dân việt

Thông tin từ ông Đào Mạnh Linh - Chủ tịch UBND xã Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết trên Dân Việt, chính quyền địa phương đang phối hợp cùng người dân tổ chức mai táng cho hai mẹ con bị đuối nước tử vong. Nạn nhân được xác định là chị Dương Thị.Y (35 tuổi) và con là Lê Văn .Đ (12 tuổi), trú thôn Minh Châu, xã Kỳ Lợi.

Theo đó, vào khoảng 12h trưa ngày 15/6, anh Lê Văn Trực (35 tuổi) cùng vợ là chị Y. và con trai Đ. vào khu vực rừng cách nhà khoảng 1,5km để hái rau và bắt ốc dưới khe. Thời điểm này anh Trực lên rừng hái rau về bán, còn chị Y. cùng con ở dưới khe Cầu Rào tại thôn Minh Châu để mò cua bắt ốc cùng con trai.

Hái rau xong, anh Trực gọi tên vợ con nhưng không ai trả lời, nên chạy xuống khe suối tìm thì hoảng hồn khi phát hiện đôi dép cùng chiếc nón nổi lềnh bềnh trên mặt nước suối. Sau đó anh Trực trình báo lên chính quyền địa phương và người dân vào tìm tung tích hai mẹ con. Đến khoảng 15h thi thể hai mẹ con được tìm thấy ở khe nước.

Theo ông Linh, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, thuộc diện hộ nghèo của xã. Hiện thi thể hai mẹ con nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Trước đó, tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cũng xảy ra vụ 2 bố con bị đuối nước. Vào khoảng 13h ngày 14/6, ông Lê Văn Hào (sinh sống tại tỉnh Nghệ An, đang làm thuê tại huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) cùng con trai là anh Lê Quyết Tâm ra kênh Ngàn Trươi (đoạn qua xã Đức Bồng) để bơm nước tưới cam thuê cho một hộ dân trong vùng. Khi anh Lê Quyết Tâm men theo bờ kênh xuống đặt máy bơm nước, do mái kênh quá dốc, anh đã bị trượt chân rơi xuống dòng nước.

Thấy con gặp nạn, ông Lê Văn Hào liền lao xuống cứu. Tuy nhiên do khả năng bơi có hạn, bờ kênh dốc và trơn không có bậc thang lên xuống nên hai cha con ông Hào bị đuối sức rồi chìm dần.

Lúc này, ông Lê Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Đức Liên đang trên đường lên huyện đi họp. Phát hiện sự việc, ông Lê Văn Hùng vừa kêu cứu vừa lao xuống dòng nước kịp thời cứu sống hai cha con ông Hào.

Kim Hảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN