Thứ năm, 25/04/2024 | 17:19
RSS

Hà Nội: Xảy ra mâu thuẫn, nghịch tử chém mẹ trọng thương

Thứ ba, 12/03/2019, 19:47 (GMT+7)

Xảy ra mâu thuẫn với mẹ dẫn đến xô xát, trong lúc giằng co đối tượng đã dùng dao chém nhiều nhát vào người mẹ khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.

Con trai chém mẹ thập tử nhất sinh. Ảnh minh họa.
Con trai chém mẹ thập tử nhất sinh. Ảnh minh họa.

Tối ngày 12/3, trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Thu Hà, chủ tịch phường Phú Thịnh, TX. Sơn Tây, Hà Nội cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ con trai chém mẹ đẻ nhập viện. Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 16h chiều ngày 11/3, tại nhà bà Phạm Thị B. (SN 1968) trú tại phường Phú Thịnh.

Vào khoảng thời gian trên, Đỗ Trọng Nhân (SN 2002) là con trai bà B., sau khi đi chơi về có xảy ra mâu thuẫn với mẹ, dẫn đến xô xát. Trong lúc giằng co Nhân đã dùng dao chém nhiều nhát vào người bà B. khiến bà B. nằm bất tỉnh dưới đất.

Người dân phát hiện sự việc đã thông báo lên chính quyền địa phương, đồng thời đưa bà B. đi cấp cứu tại bệnh viện. Nhận được tin báo lực lượng Công an thị xã Sơn Tây nhanh chóng có mặt tại hiện trường, bắt đối tượng đưa về trụ sở Công an để lấy lời khai.

Tại trụ sở Công an, đối tượng thừa nhận về hành vi của mình và cho rằng, do mẹ...nói nhiều, nên đã không giữ được bình tĩnh nên mới hành sự như vậy. Thông tin với PV, đại diện Công an phường Phú Thịnh cho biết, hiện tại sức khỏe của nạn nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch và vẫn đang được theo dõi tại bệnh viện.

Vị đại diện Công an phường Phú Thịnh cho biết thêm, vợ chồng bà B. làm ruộng, gia đình thuộc diện khó khăn. Nhân là con út trong gia đình có 2 anh em. Ở địa phương Nhân cũng là thành phần cộm cán, bất hảo. 

Hiện vụ việc đang được Công an TX. Sơn Tây tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN