Thứ ba, 19/03/2024 | 01:25
RSS

Hà Nội: 5 ngày không thấy chồng về, vợ đi tìm và phát hiện chết ở nghĩa trang

Thứ hai, 11/06/2018, 11:11 (GMT+7)

Suốt nhiều ngày không thấy chồng trở về nhà, người vợ đi tìm thì phát hiện chồng tử vong tại nghĩa trang địa phương.

 Vợ bàng hoàng phát hiện chồng chết trong nghĩa trang
 Vợ bàng hoàng phát hiện chồng chết trong nghĩa trang

Vào khoảng 14h45, chiều 10/6 người dân cụm 6, xã Sen Chiểu (Phúc Thọ, Hà Nội), bàng hoàng phát hiện ông Kiều Trọng N. (SN 1963, ở xã Sen Chiểu), chết trong tư thế treo cổ tại nhà quản trang tại nghĩa trang địa phương. Được biết, ông N. cũng là quản trang của nghĩa trang này.

Trước đó bà L.T.D. (vợ ông N.), sau 5 ngày không thấy chồng về nhà nên đã đi tìm nhưng không thấy. Sau đó, bà ra nghĩa trang thì thấy căn nhà quản trang đã khóa phía trong, gọi không thấy ai trả lời.

Lo sợ có chuyện chẳng lành, bà D. đã gọi người dân ra phá cửa giúp. Khi mở cửa ra, bà D. bàng hoàng thấy chồng chết trong tư thế treo cổ.

Ngay say đó, Công an xã Sen Chiểu đã có mặt tại hiện trường và báo cho Công an huyện Phúc Thọ để điêu tra.

Theo người dân địa phương cho biết, ông N. thường xuyên uống rượu và đi khỏi nhà nhiều ngày nhưng chủ yếu ở lại nhà quản trang.

Trao đổi với PV, một cán bộ Công an xã Sen Chiểu xác nhận sự việc trên và cho biết, ngay sau khi phát hiện vụ việc, công an xã đã báo công an huyện Phúc Thọ. Công an đang điều tra, làm rõ về cái chết của ông N.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN