Thứ ba, 16/04/2024 | 11:51
RSS

Giám định tâm thần kẻ sát hại 3 bà cháu dã man rồi chôn xác phi tang

Thứ hai, 27/05/2019, 07:27 (GMT+7)

Để làm rõ thông tin việc Nghiêm Thị Nhi có những biểu hiện không bình thường, cơ quan điều tra sẽ tiến hành giám định tâm thần kẻ sát hại 3 bà cháu rồi chôn xác phi tang.

Ngày 26/5, thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết Thanh Niên, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Nghiêm Thị Nhi (50 tuổi, ngụ thôn 9, xã Tân Thanh, H.Lâm Hà, Lâm Đồng) về tội Giết người.

Nạn nhân là Hoàng Thị Vượng (71 tuổi, ngụ cùng thôn với bà Nhi) cùng 2 cháu nội của bà Vượng là Đàm Đức Tiến (5 tuổi) và Đàm Thị Nguyên Thảo (4 tuổi).

Thông tin thêm, thiếu tướng Sơn cho hay, cơ quan chức năng sẽ tiến hành giám định tâm thần đối với Nghiêm Thị Nhi để làm rõ thông tin của dư luận về việc Nhi có những biểu hiện không bình thường trong vài năm gần đây.

Đến thời điểm hiện tại, chưa có bằng chứng chứng minh có đồng phạm trong vụ án nghiêm trọng này. Nhiều khả năng Nhi gây án một mình nhưng để làm rõ vấn đề này, thời gian tới cơ quan chức năng sẽ tiến hành thực nghiệm điều tra tại hiện trường.

Giám định tâm thần kẻ sát hại 3 bà cháu dã man rồi chôn xác phi tang
Nghiêm Thị Nhi - kẻ sát hại 3 bà cháu dã man rồi chôn xác phi tang.

Sau khi xảy ra vụ án mạng trên, người dân thôn 9 vẫn chưa hết hoang mang, bàn tán xôn xao về vụ việc. Theo một sô người dân, Nhi từ Bắc Giang vào xã Tân Thanh (huyện Lâm Hà) lập nghiệp. Trước đây, tâm lý bà Nhi bình thường nhưng thời gian gần đây bà có biểu hiện lạ, hay bức xúc, nặng lời khi nói chuyện.

Bà Phan Thị Định (em dâu nghi phạm) cho biết khoảng 2 năm nay, bà Nhi có biểu hiện tâm lý không ổn định. “Mỗi lần qua nhà chơi, bà Nhi đều đưa một xấp giấy tờ ra nói chính quyền chuẩn bị lấy đất của bà. Tôi nhiều lần giải thích nhưng chị chồng không nghe”, bà Định kể.

Còn bà Bình (hàng xóm bà Nhi) cho biết thời gian gần đây bà Nhi ít giao lưu, nói chuyện với mọi người.

Một năm trước, bà Nhi có mâu thuẫn với anh Đàm Văn Quyết (35 tuổi, Bí thư Đoàn xã Tân Thanh), con trai của bà Vượng, cha của 2 cháu nhỏ bị sát hại. Theo đó, Nhi bức xúc vì anh Quyết làm cán bộ xã nhưng không sửa lại giấy tờ cho bà ta. Dù được nhiều người giải thích nhưng Nhi vẫn không nghe, ngoài ra Nhi còn bức xúc và hay chửi bới các cán bộ khác.

Như trước đó đã đưa tin, tối 24/5, Công an huyện Lâm Hà nhận được tin trình báo về việc bà Hoàng Thị Vượng cùng 2 cháu nội là Tiến và Thảo mất tích một cách hết sức bí ẩn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Lâm Hà vào cuộc xác minh. Đến sáng 25/5, Công an phát hiện vụ việc kinh hoàng khi cả 3 bà cháu đã bị người phụ nữ hàng xóm là Nghiêm Thị Nhi sát hại dã man rồi chôn xác phi tang. Sau khi gây án, Nhi về nhà tắm rửa rồi trốn ra địa bàn huyện Đức Trọng (Lâm Đồng). Sau đó, cơ quan công an truy xét, bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan công an, Nhi khai nhận, sáng 24/5, bà Vượng dắt theo 2 cháu nội đến nhà Nhi chơi. Một lúc sau, bà Vượng hỏi xin Nhi mấy trái bơ cho 2 cháu nhỏ ăn và được Nhi chỉ ra sau vườn. Khi bà Vượng đang hái bơ thì đối tượng Nhi nghĩ đến mâu thuẫn cũ với gia đình bà Vượng nên lạnh lùng lấy dao chém bà Vượng cùng 2 cháu nhỏ. Thấy các nạn nhân đã chết, Nhi đã đào hố chôn qua loa các nạn nhân ngay dưới gốc cây bơ cách nhà khoảng 5m.

Theo đó, một cán bộ điều tra Công an huyện Lâm Hà cho biết mâu thuẫn mà đối tượng Nhi khai là do con trai bà Vượng cũng là bố của 2 cháu nhỏ “điền sai thông tin giấy chứng minh nhân dân trong hồ sơ làm thủ tục vay ngân hàng” của Nhi khiến đối tượng thù tức. Ngoài ra, trước đó Nhi từng bị gia đình bà Vượng nghi ngờ lấy trộm điện thoại.

Cùng ngày, công an đã tiến hành triệu tập ông Lưu Thế Bưu (55 tuổi, chồng Nhi) và Lưu Chí Vĩnh (16 tuổi, con trai Nhi) để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan điều tra, chồng và con trai của nghi phạm gây ra vụ sát hại 3 bà cháu rồi chôn xác trong vườn cà phê bước đầu đã khai nhận thời điểm vụ thảm án xảy ra cả hai đều không hay biết. Do chưa có căn cứ chứng minh hai người này có liên quan đến vụ án 3 bà cháu bị sát hại nên cả hai đã được thả về.

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN