Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:12
RSS

Gã chồng 'hờ' cuồng ghen cắt gân chân, rạch mặt vợ dã man lĩnh án

Thứ năm, 06/12/2018, 07:30 (GMT+7)

Nghĩ chị O. có tình cảm ngoài luồng với người khác, Vương đã dùng dao cắt gân, rạch mặt khiến nạn nhân bị thương nặng.

Tuyên phạt gã chồng cắt gân chân vợ do ghen tuông Những vết thương chằng chịt trên mặt chị Vũ Thị O.

Ngày 5/12, TAND huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) đã mở phiên toà xét xử đối với bị cáo Hoàng Văn Vương (45 tuổi, trú tại xã Đồng Hữu, huyện Yên Thế) về tội “Cố ý gây thương tích”. Nạn nhân trong vụ án trên là chị Vũ Thị O. (40 tuổi, vợ Hoàng Văn Vương)

Theo cáo trạng, giữa năm 2016, chị O. về chung sống với Vương (nạn nhân và bị cáo không đăng ký kết hôn), nhưng cuộc sống giữa 2 người không mấy hạnh phúc. Mỗi khi vợ chồng có to tiếng với nhau thì Vương luôn “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ.

Tiêu biểu là vào tháng 2/2017, sau một cuộc cãi vã, Vương đã đạp gãy chân, khiến chị O. phải bó bột nhiều tháng trời. Bị chồng hành hạ nhưng nghĩ cho gia đình, chị O. nhẫn nhịn bỏ qua.

Thời gian sau đó, do cuộc sống gia đình gặp khó khăn, chị O. buộc phải đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan để có tiền lo toan cho gia đình. Hàng tháng người phụ nữ này vẫn luôn gửi tiền về nhà cho chồng để lo các khoản chi tiêu và trả tiền nợ đã vay mượn.

Hay tin bố mẹ già đều phải nhập viện nên đến tháng 7/2018, chị O. xin về nước để tiện chăm nom. Tuy nhiên, khi vừa về nhà được vài ngày thì chị bị người chồng lên cơn ghen, giằng lấy điện thoại của chị đập vỡ rồi lấy hết quần áo của chị đem cắt nát.

Trước những hành động dã man của người chồng hờ, chị O. đã phải đưa con gái riêng của mình là cháu Chu Ngọc A. về nhà anh trai để lánh nạn. Sau đó, Vương đã nói chị về nhà để anh ta đưa lại sổ đỏ (mảnh đất bố mẹ đẻ cho chị mà trước khi đi lao động nước ngoài, trước đó nhờ Vương giữ hộ) cho mình.

Sau khi nghe Vương nói vậy, chiều ngày 10/7, khi chị O. trở về nhà. Lúc này, Vương nói với vợ vào tủ lấy sổ đỏ rồi bất ngờ từ phía sau khống chế, đánh đập, dùng dao rạch mặt vợ gây thương tích nặng.

Quá đau đớn, hoảng sợ, chị O. la hét kêu cứu thì con gái chạy đến nhưng không thể làm gì. Chỉ đến khi thấy chị O. lịm dần đi, Vương mới buông tha và bỏ khỏi hiện trường. Sau đó, chị O. đã được người thân đưa tới bệnh viện để cấp cứu trong tình trạng thương tích nặng ở vùng mặt, ngực và chân.

Theo cáo trạng, Vương đã dùng dao rạch nhiếu nhát vào mặt nạn nhân sau đó cắt đứt gân chân vợ rồi mới đưa đi bệnh viện. Chị O. được xác định tổn hại 29% sức khoẻ. Tại phiên tòa mới đây, sau khi xem xét các tình tiết của vụ việc, HĐXX tuyên phạt Hoàng Văn Vương 27 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Xem thêm:

Bắt 3 đối tượng liên quan đến vụ 'bảo kê' chợ Long Biên

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN