Thứ năm, 18/04/2024 | 13:45
RSS

Kẻ tham gia hành hung nhân viên hàng không: 'Hơi xấu hổ vì đánh đàn bà'

Thứ hai, 26/11/2018, 17:22 (GMT+7)

Một trong số những đối tượng hành hung nhân viên Vietjet tại sân bay Thọ Xuân, Thanh Hóa gây xôn xao dư luận những ngày qua bất ngờ lên tiếng trần tình.

Kẻ tham gia hành hung nhân viên hàng không: 'Hơi xấu hổ vì đánh đàn bà'
Lê Văn Nhị (bên phải), 1 trong 3 người đàn ông hành hung nữ nhân viên hàng không. Ảnh: NLĐ

Ngày 26/11, trao đổi trên báo Người lao động, Lê Văn Nhị (SN 1977, ngụ xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa), là 1 trong 3 người có liên quan đến vụ việc đánh nữ nhân viên hàng không tại Cảng hàng không Thọ Xuân gây xôn xao dư luận những ngày qua đã lên tiếng trần tình.

"Tôi cũng giống như những người khác, là 1 vị khách bình thường nên túm tay nói: "em cầm máy chụp giúp anh kiểu ảnh". Có nghĩa là đã nhờ cô ấy 1 lần rồi, nhưng có thằng em nó gửi xe nó chạy vào sau nên anh muốn chụp cho đầy đủ anh em, nên túm tay (nữ nhân viên hàng không - PV) đưa cái máy điện thoại nhờ cô ấy chụp ảnh lần nữa, nhưng cô ấy nói: "Tôi cho anh 3 giây để thả tay tôi ra". Vì câu nói đó nên đã gây nên bức xúc, dẫn ra sự việc trên" - Lê Văn Nhị thanh minh lý do tiếp tục đề nghị nữ nhân viên hàng không đang trong giờ làm việc chụp ảnh thêm lần nữa rồi xảy ra sự việc 3 người đàn ông đánh nữ nhân viên hàng không.

Cũng theo người đàn ông trên, sau sự việc đó, cảm thấy mình đã sai nên đã xin lỗi người bị đánh. "Sự việc xảy ra mình thấy buồn và đáng tiếc, vì nơi xảy ra vụ việc là nơi nhạy cảm mà mình lại làm cái việc như thế. Giờ sai phải chịu thôi, báo chí nói gì cũng phải đúng thực tế, tôi cũng chả ngại gì cả, đúng thì thôi" - người tham gia hành hung nữ nhân viên hàng không tại sân bay Thọ Xuân nói và cho biết "cũng hơi xấu hổ vì đánh đàn bà".

Người đàn ông này cũng cho biết thêm, hiện công an có mời lên làm việc và đang củng cố hồ sơ, xử lý như thế nào cũng chưa biết được. "Việc của mình làm sai mình phải chịu, giờ có trốn đi đâu được. Qua đây, nhân viên và an ninh ở trong đó cũng có bài học để làm cho nó tốt hơn", Nhị nói.

Kẻ tham gia hành hung nhân viên hàng không: 'Hơi xấu hổ vì đánh đàn bà'
Hình ảnh 3 đối tượng hành hung nữ nhân viên hàng không. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, Tri thức trực tuyến đưa tin, cơ quan CSĐT Công an huyện Thọ Xuân đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Hữu An (28 tuổi, trú TP Thanh Hóa), Lê Văn Nhị (41 tuổi) và Lê Trung Dũng (34 tuổi, cùng trú huyện Thọ Xuân) để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Được biết, Lê Trung Dũng (SN 1984), con trai của ông Lê Văn B., nguyên Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân. Dũng là người nghiện ma tuý lâu năm, cách đây hơn 1 tháng từng bị nhắc nhở vì chửi bới bố mẹ vợ. Còn Lê Văn Nhị (SN 1977) "cũng là đối tượng vào tù ra tội, không phải là thành phần đơn giản. Vừa thụ án trở về thì Nhị gây ra sự việc...".

Theo kết quả điều tra, khoảng 14h20 ngày 23/11, An, Nhị và Dũng vào sân bay Thọ Xuân tiễn một người bạn lên máy bay vào TP.HCM

Sau khi người nhà hoàn tất thủ tục, ba người này nhờ chị Lê Thị Giang (nhân viên hãng hàng không VietJet Air) chụp ảnh hộ tại khu vực sảnh ga đi.

Cả nhóm tiếp tục muốn chụp ảnh kỷ niệm với chị Giang nhưng nữ nhân viên từ chối vì lý do công việc. Do không được đáp ứng yêu cầu, cả ba to tiếng chửi bới, hành hung chị Giang.

Lúc đó, chị Lê Thị Hiền là đại diện hãng hàng không VietJet Air, đã ra can ngăn thì bị Lê Văn Nhị tát vào mặt và đạp vào người. Nhân viên kiểm soát an ninh là Trịnh Ngọc Hoàn và Vũ Quốc Hội thực hiện nhiệm vụ tại vị trí ga đi can ngăn thì bị Lê Trung Dũng đánh vào mặt.


Xem thêm: Công an huyện Tam Đảo bị tố hành hung người dân ở Tuyên Quang

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN