Thứ năm, 28/03/2024 | 23:16
RSS

Đứt từng khúc ruột khi đọc lại 3 vụ án xâm hại tình dục trẻ em chấn động thế giới

Thứ hai, 13/03/2017, 19:29 (GMT+7)

Có lẽ, chưa bao giờ những câu chuyện xâm hại tình dục trẻ em lại đáng bạo động như vậy. Các vụ tấn công tình dục, bạo hành trẻ em đã để lại nhiều nỗi đau khôn nguôi cho lũ trẻ và những tổn thương tinh thần đến suốt đời.

Cô bé Nayoung và bộ phim Hope

Cuối năm 2008, câu chuyện cô bé Nayoung 8 tuổi trở thành nạn nhân trong vụ ấu dâm và đánh đập dã man đã gây nên niềm căm phẫn trên khắp đất nước Hàn Quốc. Hung thủ gây ra vụ việc là một người đàn ông có tên Jo Doo Soon, 57 tuổi.

Nayoung đã bị bắt cóc trên đường đi học về, trước khi bị gã hung thủ bất lương lôi tới một phòng vệ sinh công cộng đánh đập và giở trò đồi bại. Vụ tấn công đã gây nên những tổn thương nghiêm trọng cả về thể xác lẫn tinh thần đối với cô bé Nayoung dù em mới 8 tuổi.

Em đã phải trải qua những ca phẫu thuật đau đớn để phục hồi một số bộ phận bị tổn thương nặng nề cũng như điều trị tâm lý trong thời gian dài để có thể vượt qua nỗi đau kinh hoàng đầy ám ảnh.

Câu chuyện của cô bé Nayoung đã được dựng thành phim Hope nổi tiếng. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, vụ việc đã gây nên bức xúc trong dư luận khi kẻ phạm tội chỉ bị kết án 12 năm tù giam. Sau câu chuyện thương tâm cách đây gần 10 năm, chính phủ Hàn Quốc đã có những biện pháp thắt chặt hơn tới vấn đề bạo hành tình dục trẻ em như ban hành đạo luật công khai thông tin kẻ phạm tội cưỡng hiếp trẻ em lên một trang web, tăng cường nhân viên giám sát những tên "yêu râu xanh"...

Đến năm 2013, các nhà làm phim Hàn Quốc đã xây dựng bộ phim Hope (Hy vọng) dựa trên vụ án ấu dâm rúng động này. Bộ phim nhanh chóng tạo nên tiếng vang lớn và như một lời chuông cảnh tỉnh tới các bậc phụ huynh về vấn đề an toàn của con em mình.

Bộ phim Hope dựa trên câu chuyện có thật về Nayoung

Vụ hiếp dâm chấn động Hàn Quốc năm 2012

Khi nỗi đau của cô bé Nayoung vẫn chưa nguôi ngoai tại Hàn Quốc thì dư luận xứ sở Kim Chi lại được phen bàng hoàng với vụ việc ấu dâm rùng rợn bé gái 7 tuổi tại Naju, cách thủ đô Seoul, Hàn Quốc 356km về phía nam.

Vụ án xảy ra vào lúc 7h sáng ngày 30/8/2012 khi cha mẹ của nạn nhân không thấy con gái mình đâu cả. Sau một thời gian tìm kiếm nhưng không có kết quả, họ đã báo cảnh sát thành phố.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak lúc bấy giờ đã lên tiếng xin lỗi vì vụ việc. Ảnh: Internet

160 cảnh sát đã vào cuộc tìm kiếm sau khi nhận được tin báo của gia đình. Vào lúc 12h55 cùng ngày, cảnh sát đã tìm thấy bé gái bị mất tích gần một bờ sông ở Naju. Bé gái 7 tuổi khi đó trong tình trạng không mặc quần áo, người quấn chăn và có dấu hiệu bị cưỡng hiếp.

Nhanh chóng, cảnh sát đã bắt được hung thủ là một thanh niên 23 tuổi, họ Ko. Điều làm nhiều người hết sức bàng hoàng là kẻ gây tội lại chính là một hàng xóm thân thiết của gia đình và chưa có tiền án về lạm dụng tình dục. Đêm trước khi gây án, hắn còn nói chuyện với mẹ của nạn nhân.

Bé 18 tháng cũng không thoát

Thái Lan được biết đến là nơi xảy ra rất nhiều vụ ấu dâm. Tháng 10/2010, dư luận Thái Lan rung động trước thông tin người đàn ông Anh có tên là Charles David Taylor, bị bắt sau 10 năm chạy trốn vì tội lạm dụng tình dục trẻ em.

Charles David Taylor. Ảnh: Internet

Được biết, Charles David Taylor từng bị bắt năm 1998 và bị cáo buộc 35 năm tù về tội danh liên quan đến ấu dâm rồi trốn sang miền đông bắc Thái Lan. Cảnh sát Thái Lan cho biết nạn nhân nhỏ nhất của hắn là đứa trẻ 18 tháng tuổi.

Cảnh sát Thái Lan cũng cho biết, khi trốn sang Thái, hắn liên tụ có hành vi dụ dỗ trẻ em quan hệ tình dục sau đó ghi hình và tung lên mạng xã hội Khi hắn bị bắt tại nhà riêng, cảnh sát đã tìm thấy 10.000 bức ảnh khiêu dâm trẻ em trong máy tính của hắn cùng nhiều đoạn video

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus