Thứ bảy, 20/04/2024 | 21:07
RSS

Dùng gạch đánh chết bạn gái vì không được “yêu”: Rợn người với lời khai của nghi phạm

Thứ hai, 30/10/2017, 10:23 (GMT+7)

Chỉ vì đòi thỏa mãn nhu cầu không được, Thực đã dùng gạch đánh vào đầu bạn gái đến chết rồi đẩy xác xuống mương nước.

Dùng gạch đánh chết bạn gái mới quen chỉ vì không được yêu
Đối tượng dùng gạch đánh chết bạn gái mới quen chỉ vì không được "yêu". Ảnh CAND

Liên quan đến vụ việc đánh chết bạn gái vì không được “yêu”, ngày 29/10, Công an tỉnh Hà Nam đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thực (SN 1984, trú tại xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam) - nghi phạm gây ra vụ trọng án ở xã Đức Lý, huyện Lý Nhân (gần cầu Thái Hà nối Hà Nam và Thái Bình).

Theo cơ quan chức năng cung cấp thông tin, thời điểm bị bắt giữ, Thực đang chuẩn bị tiền và phương tiện để bỏ trốn sang Trung Quốc

Trước đó, vào ngày 25/10, người dân phát hiện xác nữ giới tại một mương nước trên địa bàn Đức Lý và ngay lập tức phía Phòng CSHS có mặt tại hiện trường sau khi nhận được tin báo. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là Bùi Thị H. (SN 1983, ở Mỹ Đức, Hà Nội).

Chị H. hiện đang làm làm công nhân và thuê trọ ở TP.Phủ Lý. Dựng lại các mối quan hệ của chị H. cùng với những thông tin do người nhà nạn nhân cung cấp, được biết trước đó chị H. có đưa một người đàn ông về nhà, nói rằng là bạn trai của Huệ, nhà ở huyện Lý Nhân nhưng không nói cụ thể địa chỉ ở đâu.

Gặp gỡ người sống cùng với chị H. tại phòng trọ ở Phủ Lý, qua những thông tin về người sống cùng chị H. cung cấp, cơ quan chức năng đã xác định đối tượng nghi vấn. Theo đó, đối tượng đi xe máy Wave màu đỏ nhưng không rõ biển kiểm soát...

Rà soát thông tin, công an tỉnh Hà Nam nắm được Thực chính là nghi can số một trong vụ án này. Được biết, hiện tại Thực đang sống cùng với cô con gái 4 tuổi ở huyện Lý Nhân. Sau khi vụ án xảy ra, đối tượng cũng bỏ nhà đi đâu không rõ.

Theo thông tin từ những “người tình cũ” của Thực, đối tượng này là một gã “Sở Khanh”, luôn lợi dụng hoàn cảnh éo le các cô gái có hoàn cảnh éo le có con nhỏ, ly thân chồng để thõa mãn nhu cầu vật chất của anh ta.

Sau nhiều giờ rà soát, về nhà bố mẹ nuôi của Thực ở Nam Định nhưng người nhà cũng không biết đối tượng này ở đâu, đến khoảng 20h ngày 26/10, khi đối tượng về nhà mẹ nuôi thì bị tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ.

Tại cơ quan chức năng, Thực khai nhận biết với chị H.mạng xã hội Sau một thời gian quen biết nhau, chiều 23/10, Thực đưa chị H. về nhà tại thôn Rặng, xã Đức Lý chơi. Đến khoảng 22h cùng ngày, khi 2 người đang tâm sự tại bờ mương gần nhà, Thực đòi quan hệ tình dục nhưng bị chị H. kiên quyết từ chối.

Tức giận vì không thõa mãn nhu cầu, Thực đã cầm gạch đập nhiều nhát vào đầu chị H. rồi vứt thi thể nạn nhân xuống mương.

Gây án xong, Thực đi xe máy đến khu vực điếm 133 thuộc xã Nguyên Lý (huyện Lý Nhân) vứt chiếc áo đang mặc trên người dính máu của nạn nhân xuống hồ để phi tang rồi bỏ trốn. Hôm sau người dân phát hiện thi thể chị H. nổi trên mương nên báo công an.

Đến khoảng 17h ngày 25/10, người dân phát hiện xác chết của chị H. thì Thực mang theo con gái nhỏ lập tức bỏ trốn.  

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN