Thứ năm, 18/04/2024 | 19:27
RSS

Vụ giết người giấu xác trong tủ quần áo: Nguyên nhân ra tay là do ghen tuông

Thứ ba, 22/08/2017, 10:13 (GMT+7)

Nghi phạm khai nhận, do nghi ngờ bạn ngoại tình với vợ nên đã ra tay sát hại rồi mang xác giấu vào tủ quần áo.

Liên quan đến vụ thi thể nam giới trong tủ quần áo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM hiện vẫn đang lấy lời khai của Lê Thanh Phương (30 tuổi, ở huyện Hóc Môn).

Thi thể nam giới trong tủ quần áo

Hiện trường vụ thi thể nam giới trong tủ quần áo. Ảnh pháp luật Plus

Bước đầu, Phương khai nhận do nghi ngờ anh Nguyễn Võ Thanh P. (28 tuổi, ngụ Bà Rịa -Vũng Tàu) có tình cảm với vợ mình nên ghen tuông.

Trước đó vào ngày 13/8, vợ chồng Phương có xảy ra mâu thuẫn nên người vợ ôm con bỏ nhà đi. Lúc này Phương đã điện thoại rủ anh P. qua phòng trọ để nhậu. Khi đang nhậu, thừa lúc anh P. không cảnh giác nên Phương đã dùng hung khí đập vào đầu người này. Gây án xong, hung thủ lấy dây cột thi thể người xấu số lại và giấu trong tủ quần áo rồi bỏ trốn.

Đến chiều 16/8, người dân gửi thấy mùi hôi thối bốc lên từ căn nhà nên gọi cho vợ Phương về kiểm tra. Cùng lúc này, vợ anh P. liên lạc với vợ của Phương để tìm kiếm vì cho rằng anh P. đi với Phương nhiều ngày chưa thấy về...

Thi thể nam giới trong tủ

Người dân hiếu kỳ đứng xem xung quanh khu vực phát hiện ra thi thể nam giới trong tủ. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Khi trở về phòng trọ kiểm tra thì cả hai người phụ nữ bàng hoàng phát hiện sự việc. Được biết, Phương và nạn nhân ở chung xóm trọ trên đường Phan Văn Hớn, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Cả 2 đều nghiện ma túy.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN