Hạnh phúc gia đình đang trên bờ vực thẳm, trong khi người vợ tìm cách níu giữ thì người đàn ông đã tìm ngay cho mình bến đỗ mới. Để thoải mái bên nhau, cả hắn và nhân tình của mình lạnh lùng xuống tay sát hại người vợ.
Mới đây, công ty mẹ của 2 hãng sản phẩm Aritaum và Etude House, tập đoàn mỹ phẩm khổng lồ Amorepacific của Hàn Quốc, đã phải lên tiếng xin lỗi khi có sản phẩm bị đình chỉ do hàm lượng kim loại nặng vượt quá mức.
Sự cố đau lòng này hẳn sẽ là lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh và tất cả những người chịu trách nhiệm chăm sóc trẻ sơ sinh, đặc biệt là vấn đề cho trẻ ăn dặm.
Những vụ trẻ em bị ba mẹ bỏ quên trên ô tô dẫn đến tử vong xảy ra là hồi chuông cảnh báo với các bậc phụ huynh khi có thói quen để con ngồi trên xe khi đi ra ngoài, đặc biệt vào thời điểm thời tiết nắng nóng.
Duy trì một tư thế ngồi trong thời gian dài cùng với chiếc điện thoại trong toilet, một nam thanh niên phải ân hận suốt phần đời còn lại vì bị liệt hoàn toàn.
Khi bị cảnh sát yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ, người đàn ông này lấy một chiếc rìu nhỏ rồi tiến lại, chém vào tay người cảnh sát giao thông và hùng hồn tuyên bố: “Mày có tin tao giết chết mày không?”.
Sự việc hy hữu này xảy ra là do một tay nắm cửa máy bay gặp trục trặc khiến cửa vẫn mở trong khi máy bay cất cánh và làm cho 3,4 tấn vàng rơi ra ngoài.