Đã chọn nghề báo, thì dù là phụ nữ, cũng phải chấp nhận vỉa hè hay góc tường là phòng làm việc chứ chẳng phải văn phòng với điều hòa mát lạnh... Và nếu yêu một nữ nhà báo có nghĩa bạn phải chấp nhận nhiều điều.
Bún chửi Hà Nội từ lâu đã trở nên quen thuộc với người dân nơi đây, khi bất kì ai đặt chân vào thường thức bún đều bị bà chủ... "mắng" cho một trận xối xả.
Trên diện tích 150m2, chị Diễm Ly đã biến khu vườn thành nông trại rau - củ - quả không kém gì các vườn rau ở Đà Lạt. Mỗi ngày chị mất 2 tiếng để thu hoạch, mang đến cho gia đình bữa cơm ngon tuyệt cú mèo.
Một game thủ đang say sưa chơi trong quán điện tử trên phố Ngô Quyền (Hà Nội) thì bị bố bắt về. Phản ứng lại, nam thanh niên đạp bố bắn vào tường, hành động khiến bất cứ ai chứng kiến cũng sửng sốt.