Nhà tâm lý học cho biết, trẻ em phải cảm thấy được yêu thương và an toàn trong môi trường gia đình. Nhưng hôn lên môi không phải là ý tưởng tốt nhất để thể hiện tình yêu của cha mẹ.
Khi những cơn gió nhẹ mang cái se se lạnh của đầu đông bắt đầu vờn vã đến nhưng vẫn chưa hết hẳn cái nắng oi oi vàng mật, để ta có cái cảm giác thu đã hết mà đông chưa sang, ấy là lúc chợ quê tôi có thêm một loại rau củ là lạ đối với nhiều miền quê, miền núi hoặc phố thị đó là củ niễng.
Ai cũng bảo Xuân được mẹ chồng và chồng yêu thương hết mực như vậy mà vẫn còn than vãn. Nhưng chẳng ai có thể hiểu được chỉ vì điều này mà Xuân luôn cảm thấy đau khổ.
Mọi chuyện cứ thế bình lặng trôi qua cho đến một ngày Quyên đột ngột quay lại cùng với một đứa trẻ 3 tuổi. Lần đầu tiên nhìn thấy đứa trẻ, tôi thấy rất bất ngờ vì thằng bé có đôi mắt quá giống tôi.
Sau sự việc này, chị Kim ngẫm thấy rằng, đúng như các cụ nói “đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu”. Kiểu gì thì đàn ông vẫn thường sáng suốt và lý trí hơn đàn bà. Đàn bà thường sống vì cảm xúc nhiều hơn.