Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:35
RSS

Đi giao gừng, người vợ trẻ mất tích đầy bí ẩn bỏ lại chồng cùng con thơ khát sữa

Thứ sáu, 14/04/2017, 19:00 (GMT+7)

Chồng chị Xuân cho biết, khi có khách đặt 100kg gừng núi đã chị đã đi gom hàng để giao cho khách nhưng gần 3 tháng nay không thấy về nhà.

Anh Bùi Văn Quyết (ở Quang Khởi, phường Chi Lăng, Lạng Sơn) cho biết, vợ anh là chị Phùng Thị Thanh Xuân (SN 1988) đã mất tích bí ẩn gần 3 tháng nay không có tung tích hay liên lạc gì về với gia đình.

Đi giao gừng núi đá 1

Anh Quyết lên mạng xã hội mong tìm được người vợ mất tích sau nhiều ngày

Chia sẻ với PV, anh Quyết cho biết: “Hai vợ chồng tôi ở dưới quê lên Lạng Sơn lập nghiệp nhiều năm nay, làm nghề buôn bán hoa quả như: Nho rừng, atiso, nấm ngọc cẩu... Cả hai có với nhau 3 mặt con, cháu lớn học lớp 4, cháu thứ 2 học lớp 3 còn cháu út năm nay  mới 16 tháng tuổi”.

Theo lời anh Quyết, hai vợ chồng và các con anh sinh sống hòa thuận, chưa bao giờ to tiếng với nhau nửa lời, chị Xuân là người vợ yêu chồng, thương các con. Hàng ngày chị Xuân vẫn đóng hàng gửi cho khách ở các tỉnh.

Thế nhưng, chiều ngày 17/1/2017, hai vợ chồng anh ăn cơm xong, vợ anh Quyết lên Cao Lộc lấy tiền rồi đi đóng hàng. Bởi có người ở dưới Hà Nội đặt 100kg gừng núi đá.

Đi giao gừng núi đá 2

Chị Xuân từ khi đi giao gừng đá cho khách mất tích gần 3 tháng nay chưa về nhà

“Bình thường vợ tôi đi giao hàng xong là về nhà liền, đằng này đến gần tối không thấy vợ về, tôi gọi điện cho cô ấy thấy thuê bao nên tức tốc đi khắp nơi tìm kiếm”, anh Quyết cho biết.

Cũng theo anh Quyết, từ trước đến giờ gia đình anh chưa buôn gừng núi đá bao giờ. Đây là chuyến hàng đầu tiên và khách lại đặt nhiều. Gừng núi đá ở trên Lạng Sơn rất hiếm, phải vào sâu trong bản mới có. Vài ngày sau, anh gọi lại cho chủ mối hàng ở dưới Hà Nội họ nói vẫn không nhận được hàng.

 “Thấy chuyện chẳng lành tôi gọi cho bạn bè, người quen hai bên cũng không ai biết cô ấy ở đâu. Lo sợ, vợ làm sao tôi đã lên trình báo Công an TP Lạng Sơn nhưng cũng không có tung tích gì của cô ấy”, anh Quyết buồn bã nói.

Đi giao gừng núi đá 3

Hàng ngày trong bữa ăn của 4 bố con anh Quyết luôn nhắc đến người vợ, người mẹ

Kể từ ngày vợ mất tích, anh Quyết đã bỏ dở công việc của mình, nhờ mọi người trông con chạy khắp nơi tìm vợ nhưng cũng không có tung tích. Thậm chí, anh đã đăng tải rất nhiều hình ảnh vợ mình với hy vọng mong manh sẽ tìm được vợ nhưng rồi cũng biệt vô âm tích.

“Tôi chỉ sợ vợ bị người ta lừa rồi ra tay sát hại thôi, vì dạo gần đây xảy ra nhiều vụ sát hại lắm! Từ trước đến giờ vợ chồng tôi không có xích mích gì nên không có chuyện vợ tôi bỏ nhà đi. Giờ tôi chỉ mong tìm được vợ sớm để cô ấy về với 4 bố con tôi”, anh Quyết nghẹn ngào nói.

Gần 3 tháng nay, không ngày nào anh Quyết không thôi nhớ nhung vợ, trong giấc ngủ, hay trong các bữa ăn hàng ngày của 4 bố con anh luôn có hình bóng người vợ, người mẹ.

Đi giao gừng núi đá 5

Từ ngày vợ mất tích, anh Quyết một tay chăm lo cho 3 con 

“Từ ngày cô ấy mất tích, cháu út không có sữa mẹ phải ăn sữa ngoài hoàn toàn, tôi thương các con lắm nhưng không biết phải làm sao. Nhiều lúc các cháu hỏi bố ơi con nhớ mẹ quá mà tôi không kìm được lòng, chỉ biết nói với các con mẹ đi làm ăn xa 2-3 năm mẹ về để các cháu đỡ buồn”, anh Quyết ngậm ngùi nói.

Chiều 14/4, trao đổi với PV, một cán bộ điều tra Công an TP Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) cho biết, đơn vị đã nhận được đơn trình báo của anh Quyết cách đây gần 3 tháng.

Đi giao gừng núi đá 6

Chị Xuân mất tích khi bé trai 16 tháng tuổi chưa cai sữa mẹ

“Anh Quyết có trao đổi Zalo, Facebook về sự việc nhưng kể từ đó đến nay chúng tôi vẫn chưa có manh mối hay thông tin gì về chị Xuân. Đơn vị vẫn sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp tìm kiếm nạn nhân”, vị cán bộ điều tra thông tin.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus